Ông William Davis, 79 tuổi, đến từ Florida, đã được tìm thấy đã qua đời vào sáng thứ Sáu (19/7) sau khi bị mất tích trên đỉnh Núi Washington ở New Hampshire. Ông Davis được nhìn thấy lần cuối vào chiều thứ Tư tại khu vực trung tâm du khách trước khi tách khỏi vợ và đi một mình về phía khu vực đường mòn.
Các đội tìm kiếm đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong ba ngày để tìm kiếm ông, với sự tham gia của trực thăng, máy bay không người lái và hàng chục nhân viên mặt đất. Tình trạng thời tiết khắc nghiệt, bao gồm sương mù dày đặc, gió mạnh, mưa và nhiệt độ thấp, đã cản trở nỗ lực tìm kiếm.
Vào khoảng 11 giờ sáng thứ Sáu, các tình nguyện viên từ Androscoggin Valley Search and Rescue đã tìm thấy thi thể của ông Davis cách đường mòn Lion Head khoảng 400 feet. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông là do một cú ngã nghiêm trọng, theo các nhà chức trách. Một cuộc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành.
Núi Washington nổi tiếng với sự thay đổi thời tiết đột ngột và địa hình hiểm trở, ngay cả trong mùa hè. Theo tin từ Fox News, đây là một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm tiềm ẩn của các hoạt động ngoài trời và tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng.