Trong khi người dân ở miền Bắc trông chờ vào con chồn để dự báo thời tiết, thì ở vùng khí hậu ấm áp hơn của Texas, người ta lại dựa vào các loài động vật khác.
Tại thị trấn Bee Cave, Texas, Ngày Lễ Chồn còn được gọi là Ngày Lễ Tatu. Một chú tatu chín sọc tên là Bob đã đảm nhận vai trò tiên tri về tương lai của mùa đông tại Bang Ngôi Sao Đơn. Một đám đông đã tụ tập vào thứ Hai để lắng nghe dự đoán của chú tatu.
Giáo sư Al Manac, trưởng Hiệp hội Khí tượng học Bang Ngôi Sao, cho biết: “Chú Bee Cave đã không nhìn thấy bóng của mình. Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ còn ba tuần nữa của mùa đông, nhưng sẽ không quá lạnh.”
Ở vùng đầm lầy ven biển Đông Nam Texas, người dân Beaumont lại nhờ đến một con cá sấu 94 tuổi, dài 14 foot tên là Big Al để dự báo thời tiết. Trong một video được đăng trên trang Facebook của Công viên Phiêu lưu Gator Country, những người chăm sóc đã dụ con bò sát nặng 1.000 pound bằng một chiếc bánh sandwich – và nó đã cắn, điều này báo hiệu một mùa xuân sớm.
Để dự đoán thời tiết, Lubbock cũng dựa vào một loài gặm nhấm – một chú chó đồng cỏ tên là Pete tại Công viên Mackenzie. Pete đã nhìn thấy bóng của mình vào thứ Hai, cho thấy mùa đông sẽ còn kéo dài.
Ở Buda, một thị trấn khác ở Trung Texas, người ta đã nhờ đến một chú chó dachshund tên là Beans để đoán thời tiết. Linh vật danh dự của thị trấn tự xưng là Thủ đô Chó Dachshund của Texas đã sử dụng đồ chơi squeaky để đưa ra dự đoán. Phòng Thương mại Greater Buda đã đăng trên trang Facebook của mình: “Beans đã làm được! Chú Chó Lễ Chồn danh dự của chúng tôi nói rằng một mùa xuân sớm đang đến với Buda, Texas!”
Bài viết này trích dẫn thông tin từ mạng xã hội, video và các báo cáo trước đây của FOX Local.




























