Quảng trường Tòa thị chính San Jose dự kiến sẽ có một diện mạo mới lạ vào ngày 31 tháng 1, khi một sự kiện nghệ thuật độc đáo mang tên ‘Invisible Skies’ (Bầu trời Vô hình) chính thức diễn ra. Dự án do nghệ sĩ Elizabeth Turk khởi xướng, hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm thị giác ấn tượng với sự góp mặt của 2.000 chiếc ô dù có đèn.
Những chiếc ô này, được trang trí bằng hình ảnh các chòm sao, hành tinh và các thiên thể khác, sẽ được những người tham gia, mặc trang phục đen, di chuyển và nhảy múa xung quanh mái vòm Janet Gray Hayes. Toàn bộ sự kiện sẽ được ghi lại từ trên cao, hứa hẹn tạo ra những hình ảnh ngoạn mục, sau đó sẽ được trình chiếu ở các không gian công cộng. Theo nhận định, mái vòm của tòa nhà trông giống một đài quan sát.
Hiện tại, tất cả 2.000 vị trí tham gia đã được đăng ký hết. Tuy nhiên, theo Giám đốc các vấn đề văn hóa của San Jose, Kerry Adams-Hapner, người quan tâm vẫn có thể đăng ký vào danh sách chờ.
Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 5:30 chiều. Khách tham quan sẽ còn được thưởng thức các buổi biểu diễn của San Jose Taiko và New Ballet San Jose, cùng với cơ hội quan sát các chòm sao thực tế thông qua kính thiên văn do Đài quan sát Lick cung cấp.




































