Cựu danh thủ Drew Brees của đội New Orleans Saints mới đây đã lên tiếng ủng hộ người đồng đội cũ, Alvin Kamara, về lời tuyên bố sẽ giải nghệ nếu bị đội bóng trao đổi. Brees cho rằng sự trung thành của Kamara đối với đội bóng và thành phố New Orleans là điều đáng được tôn vinh.
Phát biểu với Fox News Digital, Brees nhấn mạnh: “Tôi biết Alvin, và đối với những ai không biết cậu ấy, tôi nghĩ các bạn nên hiểu rằng cậu ấy yêu đội New Orleans Saints, yêu thành phố New Orleans và yêu người dân nơi đây. Cậu ấy không muốn đi đâu cả. Đây là đội bóng của tôi, tôi muốn thi đấu ở đây trước người hâm mộ.”
Lời chia sẻ của Brees được đưa ra trong bối cảnh đội Saints đang có thành tích 1 thắng 6 thua, làm dấy lên tin đồn về khả năng đội bóng sẽ trao đổi các ngôi sao để lấy các lượt chọn trong kỳ tuyển quân tương lai. Tuy nhiên, Brees tin rằng việc giữ chân những cầu thủ có tinh thần lãnh đạo như Kamara, dù trong hoàn cảnh khó khăn, sẽ mang lại giá trị lớn hơn.
“Tôi nghĩ phản ứng của mọi người, đặc biệt là khi bạn không thắng, là mọi thứ đều sai và ai đó phải chịu trách nhiệm”, Brees nói thêm. “Tôi gần như có thể lập luận rằng có nhiều sự hỗn loạn hơn trên một số đội đang thắng hiện nay so với những đội như Saints, dù họ đang có thành tích 1-6.”
Brees, người đã giải nghệ sau mùa giải 2020, hiện đang hợp tác với tổ chức cờ bóng bầu dục của mình, Football ‘N’ America, cùng với Unrivaled Sports. Ông tin rằng đội bóng cũ của mình “gần đạt được” mục tiêu và vẫn còn có thể tìm lại bản sắc của mình dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới Kellen Moore.