Nhìn lại 10 năm trước, chàng thanh niên Drake Maye đã có mặt trên khán đài sân vận động Levi’s để cổ vũ cho đội bóng quê nhà Carolina Panthers tại Super Bowl 50. Giờ đây, Maye sẽ trở lại sân vận động này với tư cách là cầu thủ, người được giao trọng trách dẫn dắt New England Patriots đến với trận Super Bowl 60. Maye chia sẻ, khoảnh khắc này mang ý nghĩa rất lớn, anh cảm kích cha mình đã đưa anh đến xem một trận Super Bowl, một trải nghiệm mà không phải ai cũng có được. Anh cũng không quên nhắc đến việc mình đã có cơ hội xem trận đấu cuối cùng của huyền thoại Peyton Manning. Hiện tại, Maye đang là niềm hy vọng của Patriots, anh đã có một mùa giải xuất sắc, với 4,394 yard và 31 lần ghi điểm, góp phần đưa đội bóng đến với Super Bowl. Huấn luyện viên Mike Vrabel đánh giá cao tài năng và khả năng thích ứng của Maye. Đối thủ của Patriots trong trận đấu sắp tới là đội Seattle Seahawks. Theo tin từ ABC News.
Drake Maye trở lại Super Bowl, lần này với tư cách cầu thủ



