Tác giả Maureen Dowd, trong một bài xã luận đăng trên New York Times News Syndicate, đã nêu bật xu hướng ngày càng tăng trên các chiến dịch quảng cáo của Madison Avenue tập trung vào việc tái tạo và tôn vinh tình bạn giữa nam giới. Bà nhận thấy một loạt các quảng cáo, từ Xfinity với sự góp mặt của Vince Vaughn và Owen Wilson, đến DirecTV với Kumail Nanjiani và Rob Mac, T-Mobile với Zach Braff và Donald Faison, Salesforce với Matthew McConaughey và Woody Harrelson, và cuối cùng là chiến dịch “Warmer Together” của Moncler với sự tham gia của Al Pacino và Robert De Niro. Những quảng cáo này, theo Dowd, dường như đang cố gắng khắc họa lại những mối quan hệ bạn bè ấm áp và gắn kết, một điều đang dần mai một trong xã hội hiện đại.
Dowd trích dẫn nhiếp ảnh gia Platon, người thực hiện chiến dịch quảng cáo cho Moncler, nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối con người đích thực trong thời đại công nghệ phát triển và trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến. Platon cho rằng, khi sự mới lạ của AI dần phai nhạt, sự gắn kết chân thành giữa con người sẽ trở thành “tiền tệ xã hội” quý giá nhất.
Bài viết cũng đề cập đến những lo ngại về dịch bệnh cô đơn ở nam giới, đặc biệt là giới trẻ. Scott Galloway, một giáo sư tại Đại học New York, cho rằng đàn ông cần các mối quan hệ nhiều hơn phụ nữ. Ông chỉ ra rằng khi không có mối quan hệ lãng mạn, đàn ông có xu hướng tìm đến các mối quan hệ trực tuyến ảo hoặc các thuyết âm mưu, thay vì đầu tư vào công việc hay bạn bè như phụ nữ thường làm. Galloway cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng tâm lý và bạo lực khi nam giới không thể kết nối với người khác, đồng thời đề xuất cấm các mối quan hệ tổng hợp cho những người dưới 18 tuổi.
Tuy nhiên, Galloway tỏ ra hoài nghi về việc liệu những quảng cáo tôn vinh tình bạn của người nổi tiếng có thực sự truyền cảm hứng cho những người đàn ông trẻ tuổi đang gặp khó khăn về tài chính và cô đơn hay không, bởi họ có thể không có đủ những yếu tố cần thiết như sự giàu có, có phụ nữ trong cuộc sống và không bị ảnh hưởng bởi điện thoại thông minh.
Bài viết được đăng trên The Mercury News ngày 5 tháng 11 năm 2025.
























