Bài xã luận của Maureen Dowd trên New York Times đã giải mã bức màn bí ẩn về Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, cho rằng bà không hề khao khát được giải cứu mà lại cảm thấy thoải mái trong sự cô lập xa hoa, trái ngược với những suy đoán của nhiều người về một nàng Rapunzel bị giam cầm.
Bài viết phê bình bộ phim tài liệu “Melania” mới ra mắt, được mô tả bởi các nhà phê bình quốc tế như “rác rưởi mạ vàng” và “tuyên truyền ghê tởm”. Tác giả cho rằng bộ phim, dù tốn kém, nhưng không hề tiết lộ bất cứ điều gì mới mẻ về bà Trump, thậm chí không làm rõ liệu bà có cảm thấy mỏi chân khi mang giày cao gót hay không.
Tác giả nhắc lại sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi bà Trump từ chối đăng tải dòng tweet kêu gọi chấm dứt bạo lực, thay vào đó bà bận rộn chuẩn bị cho một buổi chụp ảnh. Điều này được xem là bằng chứng cho thấy bà dường như chấp nhận vai trò của mình trong chính quyền của Tổng Thống Donald Trump, mà không có ý định thay đổi hay phản kháng.
Bài viết cũng đề cập đến việc bà Melania Trump nhận được khoản tài trợ lớn từ Jeff Bezos của Amazon cho bộ phim tài liệu, một động thái được cho là nhằm lấy lòng chồng bà. Tác giả nhấn mạnh sự tương phản giữa sự giàu có của gia đình Bezos và tình hình cắt giảm nhân sự tại Amazon, cũng như những cáo buộc liên quan đến Jeffrey Epstein trong quá khứ.
Theo bài báo, bà Trump đã có toàn quyền biên tập bộ phim, vốn tập trung vào 20 ngày trước lễ nhậm chức năm 2025. Dù bà thể hiện sự tự hào khi thuyết phục chồng tuyên bố “là người đoàn kết” trong bài phát biểu nhậm chức, bà dường như phớt lờ thực tế rằng những lời lẽ và chính sách của ông lại thường xuyên gây chia rẽ.
Cuối cùng, tác giả kết luận rằng bà Melania Trump, giống như thông điệp trên chiếc áo khoác nổi tiếng “I really don’t care. Do U?” (Tôi thực sự không quan tâm. Còn bạn?), bà chỉ thực sự quan tâm đến bản thân mình. Bài viết được đăng tải trên New York Times News Syndicate.
































