Đốt hình nộm người di cư trên thuyền tại Bắc Ireland: Cảnh sát điều tra nghi vấn thù địch

Chính quyền Bắc Ireland đang tiến hành điều tra một vụ đốt hình nộm người di cư trên thuyền cùng một biểu ngữ có dòng chữ “stop the boats” (ngừng thuyền lại) để xác định xem đây có phải là một vụ án thù địch hay không.

Vụ việc diễn ra tại làng Moygashel, hạt Tyrone, trước khi ngọn lửa được châm lên vào đêm thứ Năm (ngày 10 tháng 7 năm 2025). Quyết định này đã gây ra nhiều phản ứng từ các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị tại địa phương.

Bắc Ireland đã chứng kiến các cuộc bạo loạn chống người nhập cư trong tháng trước, chủ yếu do căng thẳng gia tăng từ làn sóng người dân đến từ Đông Âu. Theo tin từ The Associated Press, Cảnh sát Bắc Ireland cho biết họ không thể can thiệp trước khi hình nộm được đốt lên do khuôn khổ pháp lý hiện hành.

Khoảng 300 đống lửa lớn dự kiến sẽ được đốt trong những ngày tới để kỷ niệm ngày 12 tháng 7, một ngày lễ quan trọng của cộng đồng Tin Lành, đánh dấu chiến thắng của Vua William III của Anh trước Vua James II của Công giáo trong trận Boyne năm 1690. Tuy nhiên, các lễ kỷ niệm này đôi khi cũng gây ra căng thẳng với cộng đồng Công giáo, những người phản đối việc tiếp tục cai trị của Anh tại vùng lãnh thổ này.

Giám đốc Cảnh sát Bắc Ireland, ông Jon Boutcher, nhấn mạnh trong một tuyên bố: “Điều quan trọng là chúng ta kỷ niệm những sự kiện này theo cách tôn trọng nền tảng và văn hóa của tất cả mọi người sống trong khu phố. Không có chỗ cho sự thù ghét hay đe dọa – chỉ có chỗ cho sự ăn mừng, đón nhận chứ không phải chia rẽ.”

Vụ việc này đặt ra một vấn đề đáng quan ngại về thái độ đối với người nhập cư tại Bắc Ireland, một khu vực có lịch sử phức tạp về các mối quan hệ chính trị và văn hóa.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú