LOUISVILLE, Kentucky – Cộng đồng hàng không và thân nhân đang đau buồn trước sự ra đi của ba phi công cùng ít nhất 11 người khác trong vụ tai nạn máy bay chở hàng của UPS gần phi trường Louisville, tiểu bang Kentucky. Vụ tai nạn xảy ra vào thứ Ba tuần trước trong lúc cất cánh tại Worldport của UPS, trung tâm hàng không toàn cầu của công ty, đặt tại Phi trường Quốc tế Muhammad Ali.
Các nạn nhân tử nạn bao gồm Cơ trưởng Richard Wartenberg, Sĩ quan Phi công thứ nhất Lee Truitt, và Sĩ quan Cứu trợ Quốc tế, Cơ trưởng Dana Diamond. Ngoài ra, ông Matt Sweets, người bị bỏng nặng được đưa ra từ đống đổ nát, cũng đã qua đời vào chiều thứ Năm, nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 14 người. Nhiều nạn nhân khác vẫn chưa được nhận dạng.
Theo ông Todd Inman từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB), cơ quan đang dẫn đầu cuộc điều tra, chiếc máy bay đã được phép cất cánh thì một đám cháy lớn bùng phát ở cánh trái và một động cơ rơi ra. Một đoạn ghi âm cho thấy tiếng chuông báo động lặp lại liên tục trong 25 giây trong buồng lái khi các phi công cố gắng kiểm soát phi cơ, ông Inman cho biết hôm thứ Sáu.
Nhiều video kịch tính đã ghi lại cảnh chiếc máy bay lao vào các cơ sở kinh doanh và bùng cháy dữ dội. Các nhà điều tra đang sử dụng những thước phim từ điện thoại, xe hơi và camera an ninh để ghép nối lại chuỗi sự kiện từ nhiều góc độ khác nhau, theo tin từ ABC News.
Cơ trưởng Wartenberg từng phục vụ trong Không quân từ năm 1994 đến 2016, là một phi công chỉ huy với hơn 5,000 giờ bay quân sự. Ông Lee Truitt là phi công của UPS từ năm 2021 và từng là phi công hướng dẫn. Cơ trưởng Dana Diamond từng là ủy viên kiêm trưởng khu vực Dịch vụ Khẩn cấp số 1 của Quận Bastrop ở Texas. Gia đình ông Matt Sweets bày tỏ lòng biết ơn đối với người đàn ông dũng cảm đã kéo anh mình ra khỏi đống đổ nát và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho bạn gái và hai con nhỏ của anh.





























