Trong một chương trình “The View” phát sóng hôm Thứ Năm, đồng dẫn chương trình Sara Haines đã nhận định rằng ứng cử viên thống đốc California của Đảng Dân Chủ, Katie Porter, cần phải “cải thiện hơn” sau khi một đoạn video phỏng vấn của bà với một nhà báo đài CBS trở nên lan truyền trên mạng.
Bà Haines nhấn mạnh: “Nếu quý vị đang tranh cử vị trí thống đốc của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới như California, quý vị sẽ là gương mặt đại diện cho phe tự do tại tiểu bang. Quý vị sẽ luôn phải đối mặt với những chỉ trích trực tiếp. Một phần danh tiếng của bà ấy là khả năng xử lý các câu hỏi quan trọng một cách bình tĩnh. Trong những khoảnh khắc như vậy, tôi không nghĩ đơn giản là bà ấy có một ngày tồi tệ. Tôi thực sự nghĩ bà ấy cần phải làm tốt hơn, không phải vì lòng biết ơn mà là vì sự tôn trọng đối với người khác.”
Đoạn video gây tranh cãi cho thấy bà Porter đe dọa sẽ ngừng cuộc phỏng vấn với phóng viên Julie Watts của CBS California. Cuộc phỏng vấn này xoay quanh nỗ lực tái phân chia khu vực bầu cử gây tranh cãi do Đảng Dân Chủ khởi xướng tại tiểu bang. Cuộc phỏng vấn được ghi hình vào tháng trước nhưng mới lan truyền nhanh chóng vào tối Thứ Ba vừa qua.
Đồng dẫn chương trình Alyssa Farah Griffin cũng phát biểu: “Tại Đồi Capitol, họ từng có một danh sách hàng năm phỏng vấn ẩn danh các nhân viên Quốc Hội để nói về việc liệu họ có những ông chủ độc hại hay không. Bà ấy luôn đứng đầu danh sách những người đối xử tệ với nhân viên. Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc của bà ấy rất cao và đối với tôi, điều đó rất quan trọng. Cách quý vị đối xử với những người làm việc không ngừng nghỉ với mức lương thấp nói lên rất nhiều điều về quý vị.”
Bà Griffin cho rằng đây không chỉ là việc bà Porter có một ngày tồi tệ: “Đó là một nhà báo đặt những câu hỏi hoàn toàn công bằng, làm đúng công việc của mình. Nếu quý vị không thể trả lời những câu hỏi đó, quý vị không nên làm thống đốc. Và nhân tiện, bà ấy đã ngồi hết phần còn lại của cuộc phỏng vấn và cuối cùng cũng hoàn thành, nhưng đó là công việc – đại diện cho 39 triệu người dân.”
Trong cuộc phỏng vấn, bà Porter đã cáu gắt trước các câu hỏi của Watts, tỏ rõ sự mất kiên nhẫn và thậm chí còn cố gắng rời đi vì bực tức, gọi phóng viên là “hay tranh cãi.” Bà Porter nói với Watts rằng bà không muốn “có một trải nghiệm không vui” và không muốn “tất cả những điều này lên sóng.”
Các đồng dẫn chương trình khác, Whoopi Goldberg và Joy Behar, đã đề cập đến Tổng Thống Donald Trump trong cuộc thảo luận và cho rằng ông thường nói với các phóng viên là “quý vị là tệ nhất.” Tuy nhiên, đồng dẫn Ana Navarro lập luận rằng Tổng Thống Donald Trump được “đánh giá bằng một thước đo khác.”
Bà Goldberg bảo vệ bà Porter, nói rằng bà cũng từng gặp rắc rối với các nhà báo, nhưng bà Haines lưu ý rằng bà Goldberg không tranh cử chức vụ công. Bà Haines khẳng định: “Tôi mong đợi điều gì đó khác biệt từ bà ấy.” Bà Goldberg không đồng ý và nói rằng tất cả họ chỉ là “những con người bình thường.”
Theo tin từ Fox News, các nhà báo từ nhiều hãng tin khác nhau cũng đã chỉ trích cách bà Porter ứng xử trong cuộc phỏng vấn. Aaron Blake, phóng viên chính trị cấp cao của CNN, viết: “Đây sẽ là một nghiên cứu điển hình trong các khóa đào tạo truyền thông chính trị về cách không nên hành xử trước ống kính.”