Theo thông tin từ The Seattle Times, cửa hàng Fred Meyer trên đường Lake City Way Northeast tại Seattle sẽ đóng cửa, gây ra nhiều lo ngại trong cộng đồng. Quyết định này của công ty Kroger, chủ sở hữu của Fred Meyer, không chỉ đơn thuần là một thay đổi trong bối cảnh kinh doanh bán lẻ, mà còn là một thảm họa đối với các tổ chức dịch vụ xã hội và hàng ngàn cư dân Seattle.
North Helpline, một tổ chức cung cấp thực phẩm cho hơn 13,600 người dân tại khu vực Lake City và Bitter Lake mỗi năm, lo ngại về việc này. Việc đóng cửa Fred Meyer sẽ khiến việc tiếp cận thực phẩm trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cư dân thường đến cửa hàng này để mua thêm các nhu yếu phẩm bổ sung cho những gì họ nhận được từ các ngân hàng thực phẩm.
Sự việc này sẽ biến Lake City thành một “sa mạc thực phẩm”, theo định nghĩa của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, nơi người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm bổ dưỡng với giá cả phải chăng. Các gia đình có thể sẽ phải phụ thuộc vào các cửa hàng tiện lợi hoặc đồ ăn nhanh, vốn chứa nhiều natri, đường và chất béo, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp và béo phì.
Một nghiên cứu năm 2024 của Đại học Washington còn cho thấy căng thẳng, lo âu và trầm cảm phổ biến hơn ở các hộ gia đình không đủ ăn, với 84% số hộ cho biết họ bị căng thẳng cao. Việc đóng cửa Fred Meyer sẽ làm sâu sắc thêm tình trạng bất bình đẳng và gây ra những tổn hại lâu dài cho cộng đồng.
Theo Louren Reed, Giám đốc về tiếp cận thực phẩm tại North Helpline, việc đóng cửa cửa hàng này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng ngàn cư dân trong khu vực. (Tin từ The Seattle Times)