Trong một diễn biến gây chấn động, Tổng Thống Donald Trump dường như muốn đưa thế giới trở lại thời kỳ của các đế quốc, nơi các cường quốc tự do hành động và mở rộng tầm ảnh hưởng. Theo BBC News, Trump đã theo dõi trực tiếp cuộc đột kích vào Venezuela từ dinh thự Mar-a-Lago của mình, và bày tỏ sự thích thú với tốc độ và ‘bạo lực’ của cuộc tấn công.
Trump ca ngợi chiến thắng chớp nhoáng ở Venezuela, coi đây là một ‘chiến thắng nhanh chóng’ mà ông mong muốn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng sự can thiệp này tiềm ẩn nhiều rủi ro, và tình hình Venezuela vẫn hết sức phức tạp. Trump đã đặt mục tiêu vào Venezuela, sau đó là Colombia, Mexico, Cuba, Greenland và Đan Mạch, cho thấy tham vọng của ông không có giới hạn.
Tổng Thống Donald Trump dường như đang hồi sinh học thuyết Donroe, một phiên bản ‘cường hóa’ của Học thuyết Monroe, tuyên bố Hoa Kỳ có quyền thống trị ở Tây bán cầu. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ có thể sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế để ép buộc các quốc gia khác, thậm chí chiếm đoạt tài nguyên của họ.
Giới quan sát lo ngại rằng, nếu Trump tiếp tục theo đuổi con đường này, thế giới có thể đối diện với nguy cơ trở lại thời kỳ chiến tranh và xung đột. Trump dường như tin rằng nước Mỹ có thể đạt được vị thế cường quốc bằng cách hành động đơn độc, và bỏ qua các liên minh quốc tế.
Theo BBC News, sự kết hợp giữa chủ nghĩa ‘Nước Mỹ trên hết’ và bản năng thương mại của Trump đã khiến ông tin rằng các đồng minh cần phải ‘trả tiền’ cho sự ưu ái của Mỹ. Điều này đi ngược lại với các chính sách ngoại giao trước đây, vốn nhấn mạnh vào việc xây dựng liên minh và tuân thủ luật pháp quốc tế.






























