AUSTIN, Texas – Một văn phòng luật sư địa phương ở Austin, Texas, vừa đệ trình một đơn kiện tử vong sai trái chống lại trại hè Camp Mystic, sau khi 27 bé gái và nhân viên tử nạn trong trận lũ lụt tàn khốc xảy ra vào mùa hè năm nay. Vụ việc thương tâm này diễn ra vào ngày 4 tháng Bảy, khi sông Guadalupe đột ngột dâng cao, cuốn trôi nhiều người.
Gia đình của Eloise Peck, 8 tuổi, còn được gọi là Lulu, là nguyên đơn trong vụ kiện này. Họ cáo buộc rằng ban tổ chức Camp Mystic đã biết rõ về rủi ro khi đặt các cabin quá gần sông Guadalupe, nhưng vẫn bất chấp. Đơn kiện khẳng định trại hè đã “đánh cược với sinh mạng của những bé gái nhỏ”.
Hiện tại, Camp Mystic đang phải đối mặt với tổng cộng bốn vụ kiện tử vong sai trái tương tự. Luật sư Randy Howry, đại diện cho gia đình Lulu, chia sẻ với KVUE rằng vụ kiện này không chỉ nhằm mục đích bồi thường mà quan trọng hơn là để tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra. Ông nhấn mạnh rằng các bậc phụ huynh vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng về nguyên nhân cái chết của con em mình.
Đáp lại các cáo buộc, đại diện pháp lý của Camp Mystic bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với các gia đình nạn nhân. Họ tuyên bố sẽ chứng minh rằng mực nước lũ dâng cao vượt quá mọi kỷ lục trước đây trong khu vực và không có hệ thống cảnh báo nào đủ khả năng dự đoán được mức độ nghiêm trọng của trận lũ. Trại Mystic cũng cho biết họ dự định sẽ mở cửa trở lại một phần của trại không bị hư hại vào mùa hè tới, theo tin từ KHOU 11 và KVUE.






























