Trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc, Dominic Smith đã có màn ra mắt ấn tượng cho đội Atlanta Braves vào tối thứ Bảy, lập một cú đúp Grand Slam (homerun khi đủ 3 gôn) để giành chiến thắng 6-2 trước Kansas City Royals. Đây là một thành tích lịch sử, khiến anh trở thành cầu thủ đầu tiên đạt được điều này trong trận ra mắt với một đội bóng mới, theo Elias Sports Bureau.
Vào thời điểm bước lên đĩa, Smith đang thi đấu với trái tim nặng trĩu. Mẹ anh, bà Yvette LaFleuer, vừa qua đời vì căn bệnh ung thư hồi đầu tháng. Chia sẻ với phóng viên, Smith cho biết anh cảm nhận được sự hiện diện của mẹ mình trong khoảnh khắc quyết định đó.
Đồng đội đã dành sự ủng hộ lớn lao cho Smith trong suốt thời gian tập huấn mùa xuân, khi mẹ anh lâm bệnh nặng. Bà được chẩn đoán mắc ung thư vào tháng 9 và suýt qua đời ngay đầu kỳ tập huấn. Anh đã rời đội để ở bên bà hơn một tuần khi bà gặp “cơn nguy kịch”. Khi trở lại, anh phải nỗ lực để có được một vị trí trong đội hình chính.
“Đội bóng này thật tuyệt vời,” Smith xúc động chia sẻ. “Tôi thấy mình thật may mắn vì tình yêu thương và sự ủng hộ mà họ dành cho tôi mỗi ngày. Họ quan tâm đến mẹ tôi, hỏi thăm sức khỏe của bà, sức khỏe của tôi, và đó mới là điều họ thực sự quan tâm, chứ không phải bóng chày.”
Trước khi gia nhập Braves, Smith đã có 6 năm thi đấu cho New York Mets và sau đó lần lượt khoác áo Washington Nationals, Boston Red Sox, Cincinnati Reds và San Francisco Giants. Năm ngoái, anh ghi được 5 quả home run và 33 RBI trong 63 trận đấu với Giants.
Thông tin từ The Associated Press đã đóng góp vào bài báo này.



