Đội bóng rổ Golden State Warriors đã hoàn thành một chuyến đi đầy biến động tới Minneapolis sau vụ việc nhân viên di trú liên bang bắn chết một người và các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra trong thành phố. Trung vệ Quinten Post của Warriors đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình, mô tả các sự kiện là “không thể chấp nhận được từ góc độ con người” và “giống như một cuộc săn phù thủy”.
Huấn luyện viên Steve Kerr cũng lên tiếng ủng hộ thành phố, gọi loạt sự kiện là “kỳ lạ” và chỉ trích hành động của cơ quan di trú khi bắt giữ trẻ em và công dân Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng vấn đề di trú cần được giải quyết thông qua các biện pháp lập pháp, không phải bằng lực lượng vũ trang trên đường phố.
Vụ việc Alex Pretti bị bắn chết đã gây chấn động cộng đồng Minneapolis, và “sức nặng” của sự kiện này đã bao trùm lên trận đấu của Warriors. Mặc dù các cuộc biểu tình và khẩu hiệu chống ICE vẫn còn, bầu không khí trong trận đấu thứ hai của Warriors tại đây đã phần nào trở lại bình thường.
Cuối cùng, Warriors rời Minneapolis để tới Utah thi đấu với Jazz, để lại sau lưng một trải nghiệm đáng nhớ và đầy suy ngẫm. Theo Bay Area News Group, chuyến đi này đã cho đội bóng một cái nhìn sâu sắc về các vấn đề xã hội phức tạp đang diễn ra tại Mỹ.


































