Đối với một gia đình ở khu vực Houston, ngày Juneteenth mang một ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Đó là ngày mà tổ tiên của ông Eugene Howard được giải phóng khỏi ách nô lệ.
Ông gọi đó là Di Sản Juneteenth.
Cụ của ông Howard, Paul Thompson, và cha của ông, Premice, cả hai đều tham gia cuộc Nội Chiến. Sau đó, họ đến khu vực New Territory và xây dựng nhà nguyện Thompson ở Quận Fort Bend. Nhà nguyện này được thành lập bởi gia đình da đen được giải phóng đầu tiên vào năm 1877.
Ông cho biết gia đình ông đã xây dựng nhà thờ này cách đây hơn 150 năm, trên mảnh đất rộng 100 mẫu Anh.
Cụ và ông nội của ông đã mua đất hơn một thập kỷ sau khi quân đội Liên minh đến Texas và thực thi Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ, một ngày được gọi là Juneteenth.
Ngày nay, nhà thờ nằm trên một khu đất nhỏ bên cạnh khu dân cư New Territory, ngay gần Xa lộ 99.
Eugene Howard, một nhà hoạt động cộng đồng và là người đứng đầu Tổ chức Visionary Outreach, cho biết ông đã dành phần lớn cuộc đời mình để đấu tranh chống lại sự bất công và thu hút sự chú ý đến sự ngược đãi đối với cộng đồng da đen, đặc biệt là từ phía lực lượng thực thi pháp luật.
“Nếu họ có thể sát hại George Floyd trên đường phố, họ có thể sát hại bất kỳ ai trong chúng ta, và tôi tin rằng điều đó đã thúc đẩy mọi người hiểu rằng có thể có điều gì đó không ổn mà chúng ta nên xem xét,” ông Eugene Howard của Tổ chức Visionary Outreach nói.
“Chúng ta có ở vị trí mà chúng ta nên ở không? Tất nhiên là không, nhưng ít nhất chúng ta không ở ngay tại chỗ mà Chauvin đã quỳ gối lên cổ Floyd,” ông Howard nói thêm.
Và mới tuần trước, một tuyên bố lịch sử cho Quận Brazoria, nơi ông Howard cư trú và dành phần lớn thời gian để vận động.
Các Ủy viên Quận đã chính thức công nhận Juneteenth là một ngày lễ quốc gia, nhiều năm sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden biến nó thành một ngày lễ liên bang vào năm 2021.
Ông Howard nói rằng đã đến lúc mọi người cùng nhau ăn mừng tự do.
“Đừng tin vào cái tên Juneteenth hay sự xuất sắc của người da đen là chống lại người da trắng. Tôi muốn nói rõ điều này. Đó là một thời điểm đặc biệt, và đó là lịch sử Hoa Kỳ, không phải là họ muốn nói DEI hay điều gì khác, mà đó thực sự là lịch sử Hoa Kỳ, đó là câu chuyện về quốc gia vĩ đại này,” ông Howard nói.
Quý vị có thể tham gia lễ kỷ niệm ở Pearland vào đêm nay tại Dạ tiệc Vision to Destiny, lễ kỷ niệm Tự do tại Công viên Independence ở Trường Trung học Pearland lúc 10 giờ sáng, và Cuộc diễu hành Juneteenth đầu tiên ở Thành phố Pearland lúc 5 giờ chiều.
Sự kiện được đưa tin bởi KPRC Click2Houston.