Một đôi uyên ương đã bị Hamas bắt cóc từ lễ hội âm nhạc Nova vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 vừa được đoàn tụ vào Thứ Hai, sau hơn hai năm bị chia cắt.
Anh Avinatan Or đã được trả tự do sau thời gian bị giam cầm, và tái hợp cùng vị hôn thê của mình là cô Noa Argamani, người cũng từng là con tin tại Gaza. Các đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy cảnh Avinatan Or bước ra khỏi xe van và vẫy tay chào những người ủng hộ khi được trả tự do, cũng như khoảnh khắc anh đoàn tụ với cha mẹ mình.
Lực lượng Phòng vệ Do Thái (IDF) đã đăng trên X rằng: “Noa Argamani và Avinatan Or cuối cùng đã được đoàn tụ,” kèm theo hình ảnh Or hôn lên má Argamani.
Noa Argamani, một sinh viên Israel 27 tuổi gốc Hoa, được giải cứu vào tháng 6 năm 2024 trong một chiến dịch của IDF sau tám tháng bị Hamas giam giữ. Đoạn phim Argamani bị bắt cóc tại lễ hội và la hét khi bị đưa đi trên xe máy vào Gaza đã lan truyền khắp thế giới. Mẹ của Argamani, khi đó đang mắc bệnh ung thư não, đã lo sợ sẽ không còn được gặp con gái mình. Ba tuần sau khi Argamani được giải cứu, mẹ cô đã qua đời.
Sau khi được trả tự do, Argamani đã vận động cho việc thả các con tin còn lại. “Có mặt tại đây hôm nay là một phép màu, nhưng tôi ở đây để nói với quý vị rằng chúng ta không còn thời gian nữa,” Argamani phát biểu trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vào tháng Hai, chia sẻ về những điều kinh hoàng cô chứng kiến và điều kiện giam giữ tồi tệ, không được chăm sóc y tế.
Việc trả tự do các con tin còn lại ở Gaza diễn ra sau khi Tổng Thống Donald Trump đạt được thỏa thuận hòa bình với Hamas, kết thúc hơn hai năm giao tranh giữa nhóm khủng bố này và Israel. Vào Thứ Hai, Tổng Thống Donald Trump đã đến Ai Cập, nơi ông và một số nhà lãnh đạo thế giới đã ký kế hoạch hòa bình Gaza mang tính lịch sử sau một hội nghị thượng đỉnh. Tổng Thống Donald Trump gọi đây là một “ngày trọng đại cho thế giới” và “một ngày trọng đại cho Trung Đông,” theo Fox News.