Trong một trận đấu gần đây, đội bóng rổ Brooklyn Nets đã bày tỏ lòng tưởng nhớ đến các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại một sự kiện Hanukkah ở Sydney, Úc. Huấn luyện viên trưởng của Nets, Jordi Fernandez, đã chia sẻ rằng đội bóng luôn hướng về cộng đồng người Do Thái trong thời điểm đau buồn này.
Sự kiện tưởng niệm diễn ra tại trung tâm Barclays, nơi một cây đèn menorah khổng lồ được thắp sáng. Người thắp đèn là cháu trai 14 tuổi của Rabbi Eli Schlanger, một trong những nạn nhân của vụ tấn công. Sự kiện này được tổ chức với sự hỗ trợ của Mạng lưới Thanh thiếu niên Chabad, một tổ chức thanh thiếu niên lớn nhất thế giới.
Rabbi Mendy Kotlarsky, đến từ Trụ sở Thế giới Chabad, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình về cách mà đội Nets đã tôn vinh ngày lễ Hanukkah và di sản Do Thái, điều mà ông cho rằng “khiến nước Mỹ trở nên vĩ đại”.
Đội Nets hiện có hai cầu thủ Do Thái, Danny Wolf và Ben Saraf, những người được Rabbi Kotlarsky xem là nguồn cảm hứng cho giới trẻ, cho thấy rằng họ có thể theo đuổi ước mơ của mình mà không cần phải thỏa hiệp các giá trị của mình. Trong trận đấu, Danny Wolf đã có hơn 12 phút thi đấu và ghi được tám điểm.
Theo Fox News, sự kiện này thể hiện thông điệp về ánh sáng chiến thắng bóng tối, và khẳng định rằng mọi người đều có thể tự hào về bản sắc của mình.









































