Một chú chó may mắn đã được giải cứu sau khi bị một dòng chảy xiết (rip current) cuốn ra biển ngoài khơi bờ biển San Diego.
Theo Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ San Diego, chú chó Sadie, một giống Labrador retriever-mix, đã rời khỏi nhà khi chủ nhân đang xem bóng đá hồi tháng trước. Chủ nhân đã lần theo Sadie nhờ thiết bị định vị Airtag gắn trên vòng cổ. Trong khi đó, những người lướt sóng ở Ocean Beach đã báo cho đội cứu hộ về việc một chú chó bị dòng chảy xiết cuốn ra xa bờ gần kè đá.
Đội tuần duyên Hoa Kỳ và các nhân viên cứu hộ biển đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm. Sau hơn một giờ tìm kiếm trong tuyệt vọng, khi lệnh tìm kiếm sắp kết thúc, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện Sadie. Họ đã tiếp cận và đưa chú chó mệt mỏi nhưng mừng rỡ lên bờ, đoàn tụ với chủ nhân.
Được biết, bàn chân và móng vuốt của Sadie bị tổn thương do cố gắng bám vào kè đá. Hiện tại, chú chó đã hồi phục tốt và có thể đi dạo trở lại.
Câu chuyện này được ghi nhận từ tin tức của The Associated Press.






































