Một xu hướng trên mạng xã hội đã lan truyền mạnh mẽ, và lần này là “67”. Cụm từ vô nghĩa này đã bùng nổ trên TikTok và Instagram, đặc biệt phổ biến trong giới học sinh trung học cơ sở, và giờ đây, dường như đội bóng rổ nữ của trường LSU cũng rất thích thú.
Trong chiến thắng áp đảo trước Morgan State vào thứ Ba, hậu vệ năm hai Jada Richard đã ghi bàn từ cự ly gần, giúp đội Tigers dẫn trước 67-20 trong những phút cuối của hiệp ba. Ngay sau đó, cả khán đài như vỡ òa với những tiếng hô “67” và những cử chỉ tay đồng bộ. Các cầu thủ, người hâm mộ và thậm chí cả huấn luyện viên trưởng Kim Mulkey của LSU cũng tham gia vào sự cuồng nhiệt này.
“67”, được phát âm là “six-seven”, đã được Dictionary.com bình chọn là từ của năm 2025. Nguồn gốc của nó đến từ một bài hát có tên “Doot Doot (6 7)” của Skrilla, nhưng sau đó trở nên phổ biến trong các trò chơi bóng rổ. Cụm từ này không có nghĩa xác định rõ ràng nhưng thường được sử dụng trong giới học sinh trung học.
Trận đấu hôm thứ Ba có sự tham gia của gần 9.000 học sinh. Đây là trận đấu thường niên của LSU, với sự góp mặt của học sinh từ khu vực Baton Rouge. Điểm số 67 mang tính then chốt rõ ràng là một điểm nhấn của trận đấu đối với 8.743 học sinh có mặt.
Theo Fox News, chiến thắng 91-33 đánh dấu chiến thắng thứ 12 trong mùa giải của LSU. Đội Tigers sẽ trở lại vào Chủ nhật, khi đội bóng bất bại này sẽ đối đầu với UT-Arlington (5-5) tại sân nhà.


































