Để tưởng nhớ cuộc đời và di sản của Sean Locke, các đội bóng rổ tại Delaware đã tham gia một giải đấu gây quỹ mang tên ‘SL24 Basketball Classic’.
Toàn bộ số tiền thu được sẽ ủng hộ quỹ “SL24: Unlocke the Light”, một tổ chức mang các chương trình sức khỏe tâm thần đến với giới trẻ trong khu vực.
“Chúng tôi có ba sứ mệnh: giáo dục, hỗ trợ và giúp đỡ những người trẻ đang vật lộn với bệnh tâm thần. Và chúng tôi giúp họ tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần,” ông Chris Locke, Đồng sáng lập SL24: Unlocke the Light và là cha của Sean Locke, chia sẻ.
Tổ chức này cũng hỗ trợ thanh thiếu niên thông qua “Sean’s House” và “Sean’s Rooms”. “Đây là những nơi trú ẩn an toàn, nơi các bạn trẻ có thể đến trò chuyện với đội ngũ Peer24 mà chúng tôi đã đào tạo. Để các em có thể mở lòng… và sau đó chúng tôi sẽ hướng các em đến đúng con đường để có thể khỏe mạnh hơn,” ông Locke nói thêm.
Giải đấu được tổ chức tại Chase Fieldhouse ở Wilmington. Bà Kat Locke-Jones, chị gái của Sean và cũng là Đồng sáng lập SL24: Unlocke the Light, bày tỏ: “Hôm nay, nếu chỉ cần một người nói chuyện với người lớn… hoặc nói chuyện với nhau về cộng đồng và sự kết nối, và họ dám bộc lộ cảm xúc thì tất cả những điều này đều xứng đáng.”
“Tôi vô cùng vinh dự khi chúng tôi có thể thực hiện công việc này. Đây là công việc của cả cuộc đời chúng tôi bởi vì Sean… tiếp tục tác động đến chúng tôi mỗi ngày,” bà nói.
Thông tin chi tiết có thể xem trong video đính kèm và trên trang web của tổ chức.




































