Tổ chức New England Patriots bày tỏ sự “bàng hoàng” trước vụ xả súng kinh hoàng tại Đại học Brown ở Providence, Rhode Island, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và chín người khác bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ một người tình nghi vào sáng Chủ nhật, sau khi vụ việc xảy ra. Người này bị bắt tại một khách sạn ở Coventry, nhưng danh tính chưa được tiết lộ. Cảnh sát trưởng Providence, Đại tá Oscar Perez, cho biết nghi phạm ở độ tuổi 30.
“Đội New England Patriots vô cùng đau lòng trước những sự kiện khủng khiếp tại Đại học Brown,” đội bóng chia sẻ. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người bị ảnh hưởng và gia đình của họ, đồng thời biết ơn các nhân viên ứng cứu đầu tiên và lực lượng hành pháp đã hành động nhanh chóng để bảo vệ sinh viên, giảng viên, nhân viên và cộng đồng. Chúng tôi sát cánh cùng Đại học Brown và những người hàng xóm của chúng tôi ở Rhode Island trong thời điểm khó khăn này.”
Sân vận động Gillette, nơi diễn ra các trận đấu của Patriots, cách Đại học Brown khoảng 25 dặm. Đội Bills, đối thủ sắp tới của Patriots, đang ở trong một khách sạn gần trường. The Athletic đưa tin rằng các cầu thủ và nhân viên đều an toàn.
Đại học Brown đã hủy bỏ tất cả các lớp học, kỳ thi và bài luận còn lại của học kỳ mùa thu. Sinh viên được tự do về nhà, những người ở lại sẽ được hỗ trợ.
Theo tin từ Fox News, vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực súng đạn tại Mỹ, ngay cả ở những nơi được cho là an toàn như khuôn viên trường đại học.



































