LAFAYETTE, California – Đội bóng bầu dục trung học Acalanes Dons đang có một mùa giải bất bại đầy ấn tượng, nhưng ẩn sâu trong mỗi chiến thắng là nỗi đau buồn khôn nguôi về người đồng đội đã khuất, Amin Noroozi. Noroozi, người mang áo số 51, đã qua đời một cách bi thảm vào ngày 17 tháng 4 vừa qua sau một tai nạn khi bơi tại bãi biển Stinson.
Cái chết của Noroozi đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng đội bóng và cộng đồng trường học. Tuy nhiên, các cầu thủ Acalanes đã biến nỗi đau thành động lực, thi đấu với tinh thần kiên cường để vinh danh người bạn của mình. Họ đang nỗ lực hết sức để “ghi 51 điểm vì 51” – một cách để tưởng nhớ số áo của Noroozi và biến mỗi trận đấu thành một lời tri ân ý nghĩa.
Hình ảnh chiếc áo đấu số 51 của Amin Noroozi được đặt trang trọng bên lề sân đấu trong trận Acalanes đánh bại đội Campolindo vào tối thứ Sáu vừa qua, thể hiện tinh thần đồng đội và tình cảm sâu sắc mà họ dành cho anh. Theo tin từ Mercury News ngày 20 tháng 10 năm 2025, bất chấp sự mất mát lớn này, đội Acalanes vẫn đang duy trì phong độ xuất sắc, khẳng định rằng họ không chỉ chơi vì bản thân mà còn vì ký ức của một người bạn mãi mãi trong tim.