Trong chuyên mục Khen – Chê (Rant and Rave) của báo Seattle Times, độc giả đã chia sẻ nhiều cảm nhận về các vấn đề xung quanh cuộc sống hàng ngày tại khu vực Seattle.
Một độc giả gửi lời khen ngợi (Rave) đến tất cả các tình nguyện viên và nhân viên công viên Seattle Parks and Recreation vì công sức dọn dẹp, làm đẹp khu vực Piazza Perugia tại Công viên Julia Lee ở Madison Valley. Người này gọi đây là viên ngọc quý của khu phố và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc.
Ở chiều ngược lại, một độc giả than phiền (Rant) về tình trạng các xe dịch vụ gọi chuyến (ride-hailing) chờ đón khách trong làn xe buýt sau các trận đấu của đội Mariners trên Đại lộ First Avenue. Việc này khiến xe buýt không có chỗ đỗ an toàn để đón trả khách, buộc xe phải bỏ trạm. Tình trạng này đã làm hàng chục người phải chờ thêm 30 phút cho chuyến xe buýt kế tiếp.
Tuy nhiên, vẫn có những câu chuyện đáng khen. Một độc giả tại Lynnwood đã gửi lời cảm ơn (Rave) đến những người tốt bụng thường xuyên nhặt rác trên đường đi bộ hàng ngày, góp phần giữ cho cộng đồng sạch đẹp và an toàn.
Cuối cùng, một lời chê trách (Rant) được gửi đến những người đi bộ thiếu quan sát trước khi bước vào làn đường dành cho xe đạp hoặc lối mòn. Độc giả này nhấn mạnh rằng xe đạp không thể dừng ngay lập tức như các phương tiện khác, vì vậy người đi bộ cần cho người đi xe đạp đủ thời gian để nhìn thấy và phản ứng.
Các ý kiến trên được tổng hợp từ đóng góp của độc giả và biên tập viên Seattle Times có quyền chỉnh sửa để phù hợp.