Nhiều doanh nghiệp tại Denver đã tham gia cuộc đình công trên toàn quốc nhằm phản đối các biện pháp cứng rắn về nhập cư của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt sau vụ việc các đặc vụ liên bang đã bắn chết hai người tại Minneapolis gần đây.
Cuộc biểu tình, do các nhóm sinh viên tại Đại học Minnesota dẫn đầu, khuyến khích mọi người không đi làm, không đến trường và không mua sắm trong ngày này, với mục tiêu là “đóng băng nền kinh tế”, theo The Guardian.
Cửa hàng quần áo Preston and James, tọa lạc tại đại lộ Colfax, Denver, đã đóng cửa trong ngày này. Bà Evette Preston, chủ cửa hàng, chia sẻ: “Việc quan tâm đến người khác không nên mang tính chính trị. Tôi không thể cảm thấy ổn nếu không đứng lên vì những người cần có tiếng nói hơn.” Bà cũng thừa nhận tác động tài chính của việc đóng cửa nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lên tiếng.
Không phải tất cả các doanh nghiệp tham gia đình công đều có khả năng đóng cửa hoàn toàn. Hiệu sách The Spicy Librarian sẽ vẫn mở cửa, nhưng sẽ trích 5% lợi nhuận trong ngày để quyên góp. Bà Sydney Ivey, chủ hiệu sách, cho biết: “Thực tế là chúng tôi là một doanh nghiệp nhỏ và không thể đóng cửa.” Thay vào đó, hiệu sách dự định trở thành không gian cộng đồng, nơi mọi người có thể đến để gọi điện cho các nhà lập pháp hoặc gặp gỡ.
Cả hai chủ doanh nghiệp đều đề cập đến quan ngại về việc pha trộn chính trị với thương mại, nhưng bà Preston đặt câu hỏi: “Tại sao lại phải sợ?”
Theo tin từ KHOU 11, ngày Hành động Quốc gia này được lên kế hoạch vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 1, với các cuộc biểu tình bổ sung vào thứ Bảy, ngày 31 tháng 1. Website Nationalshutdown.org, đơn vị quảng bá cho cuộc đình công, kêu gọi: “Người dân Twin Cities đã chỉ ra con đường cho cả nước – để chấm dứt sự khủng bố của ICE, chúng ta cần PHẢI ĐÓNG CỬA. KHÔNG LÀM VIỆC. KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG. KHÔNG MUA SẮM. NGỪNG CUNG CẤP TÀI CHÍNH CHO ICE.”
































