Câu chuyện đau lòng về Alex Martynenko, 36 tuổi, cư dân Bellevue, người gốc Ukraine, một trong ba nhà leo núi thiệt mạng vào thứ Bảy tuần trước sau khi gặp nạn, rơi từ độ cao hàng trăm feet ở vùng North Cascades.
Bà Olga, vợ anh, chia sẻ rằng chuyển đến Washington sống là giấc mơ lớn của chồng. Anh nảy sinh ý định này sau chuyến đi công tác đến khu vực Seattle khi còn là sinh viên cao học tại Đại học Michigan, đến thăm các công ty nổi tiếng như Microsoft, Amazon, Starbucks.
Là một diễn giả truyền động lực và huấn luyện viên cuộc sống, bà Olga đã cùng chồng biến giấc mơ đó thành hiện thực. Họ kết hôn năm 2014, đến Mỹ năm 2017 để anh theo học ngành kinh doanh, và chuyển đến Washington vào năm 2019.
Anh Alex là người rất chăm chỉ, đã trải qua khoảng 100 cuộc phỏng vấn trước khi nhận được việc làm tại Oracle. Khi đại dịch bùng phát năm 2020, anh bắt đầu dành gần như mỗi cuối tuần để khám phá núi non, nơi anh thực sự tìm thấy tình yêu.
Bà Olga mô tả chồng là một người tốt bụng, luôn tìm cách giải quyết vấn đề và giúp cuộc sống của bà trở nên dễ dàng hơn. Anh thường nói với bà: “Chúng ta sống là để tận hưởng, không phải để làm việc hay vật lộn.”
Ngoài leo núi, anh Alex cũng thích chơi Lego, thường mua những bộ khó để cùng lắp ráp với cậu con trai Daniel, nay đã 5 tuổi.
Vụ tai nạn này được xem là một trong những tai nạn leo núi tồi tệ nhất từng ghi nhận tại tiểu bang Washington. Chỉ có một người trong nhóm sống sót. Bà Olga hiện rất đau buồn: “Thật khó khăn khi biết anh ấy không còn ở nhà nữa.”
Câu chuyện của anh Alex là một lời nhắc nhở về niềm đam mê và sự rủi ro luôn song hành, đặc biệt là với những môn thể thao mạo hiểm như leo núi.
Theo tin từ Seattle Times ngày 16/05/2025.