Vừa qua, hàng loạt hiện vật quý giá liên quan đến Tổng thống Abraham Lincoln đã được đưa ra bán đấu giá tại Illinois.
Buổi đấu giá này được tổ chức nhằm mục đích gây quỹ trả khoản nợ còn lại khoảng 8 triệu đô la mà Quỹ Tổng thống Lincoln đang gánh chịu.
Tổng cộng 144 món đồ đã được đưa lên sàn đấu giá, trong đó 136 món đã tìm được chủ mới. Đáng chú ý nhất là đôi găng tay da dính máu mà ông Lincoln mang trong túi áo vào cái đêm định mệnh bị ám sát. Đôi găng tay này đã thu về mức giá cao nhất, lên tới 1.52 triệu đô la (đã bao gồm phí nhà đấu giá).
Một chiếc khăn tay mà Tổng thống Lincoln cũng mang theo đêm 14 tháng 4 năm 1865 khi bị bắn đã được bán với giá 826,000 đô la. Tấm áp phích “Truy nã” in hình ba nghi phạm liên quan đến vụ ám sát, do John Wilkes Booth cầm đầu, đạt mức giá 762,500 đô la, vượt xa dự kiến ban đầu. Mẫu chữ viết tay sớm nhất được biết đến của vị Tổng thống thứ 16, từ một cuốn sổ tay năm 1824, cũng được bán với giá 521,200 đô la.
Theo tin từ ABC News, tổng cộng buổi đấu giá tại Freeman’s/Hindman ở Chicago đã thu về 7.9 triệu đô la.
Bộ sưu tập gồm 1,540 món đồ này được Quỹ Lincoln Presidential Foundation mua vào năm 2007 từ nhà sưu tập Louise Taper, với ý định trưng bày vĩnh viễn tại Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Abraham Lincoln ở Springfield, Illinois. Tuy nhiên, việc gây quỹ gặp khó khăn, dẫn đến việc phải bán một số phần của bộ sưu tập và cuối cùng là tổ chức buổi đấu giá này để giải quyết khoản nợ.
Cũng liên quan đến bộ sưu tập này, một chiếc mũ vành cao từng được xem là “viên ngọc quý” và định giá 6 triệu đô la, được cho là của ông Lincoln tặng, đã không xuất hiện trong buổi đấu giá lần này. Trước đó, tính xác thực của chiếc mũ này đã bị đặt dấu hỏi lớn sau một cuộc điều tra vào năm 2019.