Một trường hợp ‘John Doe’ nay đã có tên tuổi sau hơn ba thập kỷ khi giới chức trách Missouri thông báo đã nhận diện được thi thể một người đàn ông được tìm thấy trôi dạt trên sông Mississippi vào năm 1994. Nhờ vào tiến bộ trong công nghệ DNA, Benny Leo Olson, 76 tuổi, đến từ Edwardsville, Illinois, đã được xác định danh tính. Hiện nay, giới hữu trách không nghi ngờ có yếu tố phạm tội trong vụ việc này.
Theo nguồn tin từ St. Louis Post-Dispatch, thân nhân của ông Olson, là bà Catherine Heston, cho biết gia đình đã luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với ông. Bà Heston chia sẻ rằng ông Olson là một ‘sinh viên không ngừng nghỉ’, từng theo học tại các trường cao đẳng và đại học. Tuy nhiên, ông cũng phải vật lộn với căn bệnh tâm thần, cụ thể là chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng.
Hồ sơ cho thấy năm 1980, ông Olson từng bị buộc tội thuê người đốt nhà của mẹ kế. Dấu vân tay thu thập được từ vụ án này sau đó đã giúp xác nhận danh tính của ông sau khi có kết quả trùng khớp một phần DNA với người họ hàng xa. Ông Olson đã trải qua 11 năm điều trị tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Illinois trước khi được xuất viện vào đầu những năm 1990.
Bà Heston cho biết lần cuối bà nghe tin tức từ anh trai mình là khoảng một tháng trước khi thi thể ông được tìm thấy, khi ông gọi điện trong một cơn hoang tưởng. Gia đình bà Heston đã giữ lại nhiều kỷ vật của ông Olson, bao gồm cả chiếc nhẫn tốt nghiệp thời trung học và các bức ảnh gia đình.
Alyssa Feller, một nhà phả hệ di truyền pháp y tham gia vào vụ việc, nhấn mạnh rằng việc giải quyết vụ án này là minh chứng cho sức mạnh của phả hệ di truyền trong việc mang lại tên tuổi cho những ‘John và Jane Doe’ vô danh, đồng thời cung cấp lời giải đáp cho các gia đình.