Điều tra viên tìm kiếm bằng chứng và thêm nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay Air India

Các điều tra viên đang làm việc tại hiện trường một trong những thảm kịch hàng không tồi tệ nhất của Ấn Độ, chỉ một ngày sau khi chuyến bay của hãng Air India rơi khỏi bầu trời, khiến 241 người trên máy bay và một số người dưới mặt đất thiệt mạng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã đến thăm hiện trường và gặp gỡ hành khách duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.

Chiếc máy bay Boeing 787 đang trên đường tới London đã đâm vào một ký túc xá trường y ở khu dân cư thuộc thành phố Ahmedabad, Tây Bắc Ấn Độ, chỉ vài phút sau khi cất cánh vào thứ Năm, ngày 12 tháng 6 năm 2025.

Việc xét nghiệm DNA đang được tiến hành để xác định danh tính các thi thể, phần lớn đã bị biến dạng không thể nhận dạng. Các điều tra viên dự kiến sẽ tìm thấy thêm nạn nhân khi tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường. Thông tin về việc hộp đen (thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm buồng lái) đã được tìm thấy hay chưa vẫn chưa được công bố.

Vụ máy bay rơi xuống tòa nhà ký túc xá trường y và bốc cháy dữ dội, khiến nhiều sinh viên thiệt mạng tại Ahmedabad, thủ phủ bang Gujarat – quê nhà của Thủ tướng Modi.

Thủ tướng Modi bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước thảm kịch, chia sẻ trên mạng xã hội: “Chúng tôi đều bị tàn phá bởi thảm kịch hàng không ở Ahmedabad. Sự mất mát quá nhiều sinh mạng một cách đột ngột và đau lòng như vậy là không thể diễn tả bằng lời.”

Trong một diễn biến liên quan, sân bay quốc tế Phuket ở miền Nam Thái Lan cho biết vào thứ Sáu đã nhận được báo cáo rằng phi công của chuyến bay Air India AI 379, đang trên đường tới New Delhi, đã phát hiện một tin nhắn đe dọa đánh bom ngay sau khi máy bay cất cánh vào buổi sáng. Chiếc máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp trở lại Phuket và tất cả 156 hành khách đã được sơ tán trước khi nhà chức trách tiến hành kiểm tra máy bay. Kết quả kiểm tra chưa được công bố ngay.

Hành khách duy nhất sống sót, Viswashkumar Ramesh, được điều trị bỏng và các vết thương khác tại bệnh viện chính phủ. Anh chia sẻ với đài truyền hình quốc gia rằng mình vẫn không thể tin mình còn sống. Anh cho biết máy bay dường như gặp vấn đề ngay sau khi cất cánh, sau đó đèn sáng, rồi máy bay tăng tốc nhưng không thể lấy độ cao trước khi rơi. Vị trí ghế của anh ở phía bên máy bay rơi trúng tầng trệt của một tòa nhà, tạo ra khoảng trống cho anh thoát ra sau khi cửa bị bung. Anh tháo dây an toàn và tự thoát khỏi máy bay.

Cục Điều tra Tai nạn Máy bay của Ấn Độ đang phụ trách cuộc điều tra. Các bên tham gia từ Hoa Kỳ dự kiến bao gồm đại diện từ Ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB), Cục Hàng không Liên bang (FAA), Boeing và General Electric.

Các nhân viên y tế đang tiến hành xét nghiệm DNA để xác định danh tính những người thiệt mạng. Gia đình các nạn nhân đã tập trung bên ngoài Bệnh viện Dân sự ở Ahmedabad vào thứ Sáu. Hai bác sĩ tại bệnh viện cho biết thi thể của bốn sinh viên y khoa thiệt mạng dưới mặt đất đã được trao trả cho gia đình. Ít nhất 30 sinh viên bị thương khác vẫn đang nằm viện, trong đó ít nhất bốn người nguy kịch.

Thủ tướng Modi đã có cuộc họp với các quan chức cấp cao vào thứ Sáu và gặp gỡ một số người bị thương dưới mặt đất khi đến thăm bệnh viện.

Vụ tai nạn Air India hôm thứ Năm liên quan đến một chiếc Boeing 787 đã 12 năm tuổi. Theo các chuyên gia, hiện có khoảng 1.200 chiếc 787 Dreamliner đang hoạt động trên toàn thế giới, và đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên của dòng máy bay này sau 16 năm hoạt động.

Các nhân chứng sống gần hiện trường, những người đầu tiên chạy đến giúp đỡ, mô tả mức độ thiệt hại chưa từng thấy. Một người dân tên Indrajeet Singh Solanki cho biết ban đầu ông không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy khói khắp nơi và một số mảnh vỡ nhỏ của máy bay bốc cháy. Ông và nhiều người khác đã giúp đỡ những người bị thương và đưa họ đến bệnh viện, với mục tiêu duy nhất là cứu người bất kể điều gì xảy ra.

Theo tin từ KHOU News ngày 13/06/2025, thảm kịch này đã để lại cú sốc lớn cho người dân địa phương.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú