Tình trạng của 15 chú chim cánh cụt Gentoo tại Thủy cung Luân Đôn đang gây ra làn sóng phản đối từ các nhà hoạt động vì quyền động vật và cả các nghị sĩ Anh. Họ cho rằng điều kiện sống hiện tại của những chú chim này là “không kiểu Anh” (“un-British”), khi chúng phải sống trong môi trường thiếu ánh sáng tự nhiên, không khí trong lành và độ sâu nước không đủ đáp ứng nhu cầu sinh học.
Các nhà lập pháp đã ký một bức thư ngỏ gửi tới Bộ trưởng Môi trường Emma Reynolds, đề nghị xem xét việc di dời đàn chim đến một cơ sở phù hợp hơn. Theo các nhà hoạt động, một số chú chim cánh cụt đã sống nhiều năm tại thủy cung và chưa từng được thấy bầu trời hay không gian tự nhiên bên ngoài.
Bà Rory Wilson, giáo sư sinh vật học thủy sinh tại Đại học Swansea, cho biết chim cánh cụt Gentoo trong tự nhiên có thể lặn sâu hơn 160 feet. Mặc dù các tiêu chuẩn hiện hành yêu cầu độ sâu nước tối thiểu là 4 feet, bà cho rằng điều này là không đủ và hạn chế khả năng vận động của loài chim vốn rất nhanh nhẹn và giỏi bơi lội này.
Phía công ty sở hữu thủy cung, Merlin Entertainments, khẳng định khu vực sinh sống của chim cánh cụt được thiết kế để phản ánh môi trường tự nhiên, với hệ thống kiểm soát nhiệt độ, lọc không khí và ánh sáng theo mùa. Công ty cũng cho biết họ luôn lắng nghe và đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất cho động vật, dựa trên lời khuyên của chuyên gia.
Tuy nhiên, các nhà vận động như tổ chức Freedom for Animals vẫn tiếp tục kêu gọi trả tự do cho đàn chim, với một bản kiến nghị đã thu hút hơn 40.000 chữ ký. Vụ việc này cho thấy sự khác biệt ngày càng lớn trong quan niệm về phúc lợi động vật và cách chúng ta đối xử với các loài trong môi trường nuôi nhốt.
Thông tin được tổng hợp từ NBC News.





























