Kilmar Abrego Garcia đã ra tòa liên bang hôm thứ Tư, nơi Thẩm phán Barbara Holmes phán quyết rằng ông có thể được trả tự do khỏi trại giam trong khi chờ xét xử về các tội danh buôn người, nhưng chỉ khi giới chức di trú không tạm giữ ông trước. Nếu được ICE thả, ông sẽ được về nhà dưới sự giám sát tại nhà và phải đeo thiết bị theo dõi định vị, sống cùng anh trai. Đội ngũ pháp lý của ông không phản đối các điều khoản này.
Tuy nhiên, tòa nhấn mạnh rằng họ không có thẩm quyền đối với ICE. Garcia có thể bị chuyển từ trại giam của Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ sang cơ quan di trú, những người có thể tạm giữ ông lại.
Garcia đã bị bắt ở Baltimore vào tháng 3 và bị trục xuất về El Salvador, mặc dù có phán quyết năm 2019 bảo vệ ông khỏi việc bị trục xuất. Ông đã được đưa trở lại Mỹ sau bản cáo trạng liên bang và đã nhận tội không phạm tội.
Vợ của Garcia, Jennifer Vasquez Sura, đã phát biểu tại một cuộc họp báo trước đó vào thứ Tư, đánh dấu kỷ niệm ngày cưới của họ và hơn 3 tháng kể từ khi anh bị bắt. Bà nói: “Đã 106 ngày kể từ khi anh ấy bị chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt giữ và đưa khỏi gia đình chúng tôi.”
Theo tin từ FOX 5 DC, tương lai của Garcia phụ thuộc vào việc ICE có tiếp tục tiến hành giam giữ hay không. Nếu không, ông sẽ được trả tự do dưới sự giám sát của tòa.