Diễn viên Jonathan Roumie, thủ vai Chúa Jesus trong loạt phim “The Chosen”, đã chia sẻ với chương trình “The View” về những câu chuyện cảm động từ khán giả. Anh cho biết đã nhận được tin nhắn từ những người vốn vô thần lâu năm, chưa từng quan tâm đến tôn giáo, nhưng đã cải đạo sang Thiên Chúa giáo sau khi xem phim.
Roumie chia sẻ rằng mối quan hệ cá nhân của anh với Chúa Jesus đã mang lại sự chân thực cho vai diễn. “Tôi nghĩ tôi sẽ không thể thể hiện vai diễn này nếu tôi không có sự kết nối tâm linh như hiện tại,” anh nói. “Những gì tôi mang đến cho vai diễn là mối quan hệ của tôi với Đấng Christ, tình yêu của tôi dành cho Ngài.”
Anh kể lại việc thường xuyên kiểm tra tin nhắn trên Instagram và đã chọn ngẫu nhiên hai người viết thư cho anh. Cả hai đều là những người vô thần lâu năm và không hề có hứng thú với Chúa. Tuy nhiên, sau khi xem “The Chosen”, họ đã bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh, tham dự nhà thờ và cuối cùng đã cải đạo.
Chia sẻ về việc chuẩn bị cho mùa thứ sáu của phim, vốn tập trung vào sự đóng đinh của Chúa Jesus, Roumie cho biết đây là một thử thách lớn lao. Anh nhấn mạnh sự cần thiết của việc diễn viên phải tìm kiếm sự chân thực trong nhân vật, và đối với vai Jesus, điều này càng trở nên mãnh liệt hơn khi phải hóa thân vào nỗi đau thể xác và tinh thần của sự tra tấn và đóng đinh. “Tôi đã cầu xin Chúa cho phép tôi cảm nhận một phần nào đó những gì Ngài đã trải qua, và Ngài đã không làm tôi thất vọng. Đó là điều tôi vẫn đang tiếp tục xử lý”, anh nói.
Loạt phim “The Chosen” theo chân cuộc đời của Chúa Jesus, được thể hiện bởi Roumie. Mùa thứ sáu của phim dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026.






































