Diễn viên điện ảnh Marvel, Mark Ruffalo, đã đưa ra những nhận định gây tranh cãi, so sánh chính phủ dưới thời Tổng thống Donald Trump với việc sống dưới chế độ Taliban. Những phát ngôn này được đưa ra sau khi chương trình của người dẫn chương trình Jimmy Kimmel bị đình chỉ vô thời hạn.
Trong một cuộc gọi trực tuyến cho cuộc biểu tình “No Kings” dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 10, ông Ruffalo, 57 tuổi, đã mô tả việc chương trình của Kimmel bị “hủy bỏ” là kết quả của “văn hóa hủy diệt” do chính phủ thúc đẩy. Ông gọi chính phủ hiện tại là “chế độ phát xít” và cảnh báo khán giả về viễn cảnh “sống những cuộc đời nhỏ bé nhất, sợ hãi nhất và bí mật nhất”. Ông nhấn mạnh: “Hãy nghĩ về việc các bạn sống dưới thời Taliban, bởi vì đó là nơi chúng ta đang hướng tới.”
Theo tin từ Fox News Digital, ông Ruffalo cũng bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội Threads vào thứ Bảy, phản ứng trước báo cáo về việc cổ phiếu của Disney giảm 7% sau thông báo đình chỉ chương trình của Kimmel. Ông viết: “Nó sẽ còn giảm nhiều hơn nữa nếu họ hủy bỏ chương trình của anh ấy. Disney không muốn trở thành kẻ đã làm nước Mỹ sụp đổ.”
Việc chương trình “Jimmy Kimmel Live!” bị ABC và công ty mẹ là Disney đình chỉ vô thời hạn diễn ra sau khi người dẫn chương trình cáo buộc phe bảo thủ đã “đạt đến những mức độ thấp mới” khi cố gắng gán cho kẻ ám sát nhà sáng lập Turning Point USA, Charlie Kirk, một hệ tư tưởng cánh tả, bất chấp việc cơ quan chức năng xác nhận xu hướng chính trị của nghi phạm vào thời điểm đó. Kimmel đã nói: “Cuối tuần qua, chúng ta đã chứng kiến những mức độ thấp mới với băng đảng MAGA đang cố gắng hết sức để miêu tả cậu bé đã ám sát Charlie Kirk là bất kỳ ai khác ngoài một người trong số họ và làm mọi thứ có thể để kiếm điểm chính trị từ nó.”
Ông Ruffalo cũng đã chỉ trích việc chương trình của Stephen Colbert bị hủy bỏ trước đó trong mùa hè. Ông nói: “Tôi nghĩ đây là một khoảnh khắc gây sốc đối với chúng ta. Chúng ta thức dậy mỗi ngày với những tin tức gây sốc mới khiến chúng ta tự hỏi liệu chúng ta có thực sự… đây có phải là thực tế của chúng ta không? Đây có phải là nước Mỹ không? Điều này có khả thi không? Nhưng điều chúng ta được nhắc nhở mỗi ngày là điều đó có thể, và đó là một nền dân chủ mong manh.”