Diễn viên từng đoạt giải Oscar Jon Voight đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về hướng đi chính trị của New York, đặc biệt nhắm vào Thị trưởng đắc cử Zohran Mamdani. Trong một thông điệp video, ông Voight cáo buộc ông Mamdani sẽ đe dọa nghiêm trọng tương lai của thành phố lớn nhất nước Mỹ và cho rằng chỉ có Tổng thống Donald Trump mới có thể ngăn chặn “thảm họa này”.
Ông Voight cảnh báo trong video đăng trên mạng xã hội X rằng ông Mamdani sẽ “lấy đi thành phố không bao giờ ngủ”, biến New York thành “một nơi cấm kỵ của bóng tối”. Ông nhấn mạnh: “Thị trưởng này sẽ hủy hoại thành phố này. Chúng ta có nghĩa vụ đòi lại quyền lợi của mình đối với nơi trú ẩn riêng, công việc kinh doanh, tài sản mà tất cả chúng ta đã làm việc chăm chỉ để có được. Và thị trưởng 35 tuổi này không có quyền dictating các quy tắc xã hội chủ nghĩa cho một thành phố được xây dựng trên những nguyên tắc cao nhất của chúng ta bằng gạch và đá bởi những người Mỹ chăm chỉ. Điều này phải dừng lại, và nhiệm kỳ thị trưởng của ông ta phải chấm dứt ngay lập tức.”
Diễn viên này kêu gọi người dân New York phản kháng lại tân thị trưởng, người mà ông mô tả là mối đe dọa đối với các giá trị nền tảng của thành phố. Ông Voight viết trên trang Fox News: “Quý vị, người dân của thành phố vĩ đại nhất, New York, đang gặp nguy hiểm khi đánh mất thành phố của mình vào tay tên cộng sản ngu xuẩn này. Chúng ta, nhân dân, phải đứng lên vì mục đích vĩ đại nhất của quốc gia – danh dự quốc kỳ, màu đỏ, trắng và xanh – và vì những gì nó đại diện, một quốc gia dưới Chúa, với tự do và công lý cho tất cả.”
Ông Voight cũng khẳng định “Quốc gia này, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, là vùng đất của thành tựu vĩ đại nhất của chúng ta – Giấc mơ Mỹ.” Ông nói thêm rằng người Mỹ “đã đặt niềm tin vào Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Donald J. Trump”, và “Chỉ ông ấy mới có thể ngăn chặn thảm họa này, vì thị trưởng Mamdani này sẽ cố gắng hủy hoại sự giàu có của New York và biến nó thành một thành phố rác rưởi xã hội chủ nghĩa.”
Ông Mamdani đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng New York vào ngày 4 tháng 11, đánh bại ứng cử viên độc lập Andrew Cuomo và ứng cử viên Cộng hòa Curtis Sliwa. Tuyên bố của ông Voight diễn ra trong bối cảnh các nghệ sĩ và nhà bình luận chính trị vẫn còn chia rẽ về hướng đi chính trị của New York.




























