Diễn viên hài kiêm diễn viên John O’Hurley cho biết ông vẫn đang sinh sống tại Los Angeles nhưng “miễn cưỡng” và có thể sẽ sớm chuyển đi. Nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong phim “Seinfeld” đang cân nhắc gia nhập hàng ngũ ngày càng tăng của các ngôi sao rời California để đến những vùng khác của Hoa Kỳ.
Ông O’Hurley chia sẻ trên chương trình “Brian Kilmeade Show” của Fox News Radio: “Tôi thực sự nhận ra rằng mình không cần phải ở đây nữa”. “Rất nhiều công việc tôi làm là lồng tiếng, và phần lớn tôi có thể bay đến đó. Tôi đã đóng năm bộ phim trong năm nay mà không có bộ phim nào được thực hiện tại Los Angeles.”
Ông O’Hurley cũng nhận định rằng ngành công nghiệp điện ảnh đang suy yếu của California là một trong những lý do khiến nhiều người rời đi, lưu ý rằng hầu hết các dự án gần đây của ông đều được quay ở các địa điểm khác như Georgia, Tennessee và New York.
Theo FilmLA, sản xuất tại địa phương cho phim ảnh, truyền hình, quảng cáo và các dự án khác đã giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài các yếu tố hậu cần, ông O’Hurley cho rằng các ưu tiên văn hóa của Hollywood đã thay đổi.
“Là một người đàn ông da trắng ở tuổi tôi, thật khó để làm việc ở đó. Không còn nghi ngờ gì nữa,” ông nói.
Ông O’Hurley không phải là người duy nhất bày tỏ sự không hài lòng với California. Nhiều người nổi tiếng khác, bao gồm Mark Wahlberg, Sylvester Stallone, Jessica Simpson và Dean Cain, đã chuyển đến các thành phố như Las Vegas và Nashville. Nhiều người đã đưa ra lý do như thuế cao, tội phạm và các chính sách chính trị của tiểu bang cho quyết định rời đi của họ. Diễn viên Glen Powell gần đây đã nói với Vanity Fair rằng anh chọn rời Los Angeles để trở về quê nhà Texas của mình.
Ông O’Hurley nói thêm: “Tôi cần một nơi có ý nghĩa tinh thần để tôi có thể đặt chân và thực sự được ngắt kết nối”. “Nếu bạn sống ở LA… nơi mọi người đều là một phần của thứ này, bạn không bao giờ có thể thoát ra khỏi ứng dụng đó.”
Thông tin từ Fox News.































