Diễn viên hài Jim Gaffigan nói khán giả mệt mỏi với kịch chính trị, chỉ muốn cười

Diễn viên hài Jim Gaffigan chia sẻ anh đang hạn chế các chủ đề chính trị trong các buổi diễn hài, cho rằng khán giả muốn giải trí và thoát ly thực tế. Anh cũng bày tỏ sự hối tiếc về cách các bài đăng chỉ trích Tổng thống Donald Trump trước đây bị một…

comedian jim gaffigan

Diễn viên hài Jim Gaffigan cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ấy đang cố gắng tránh xa các vấn đề chính trị trong các buổi biểu diễn hài độc thoại của mình hiện nay.

Gaffigan nói với Variety rằng khán giả không đến xem hài kịch để nghe những bài giảng mà để thoát khỏi thế giới thực và đơn giản là cười với những câu chuyện hài hước.

“Mọi người đang đến một buổi biểu diễn để nghỉ ngơi khỏi một số kịch tính này. Điều đó không có nghĩa là không có những diễn viên hài tuyệt vời nói về bình luận xã hội,” anh nói, và nhớ lại những câu chuyện cười chính trị của mình sau chiến thắng bầu cử đầu tiên của Tổng thống Donald Trump vào năm 2016 đã không mang lại hiệu quả như mong đợi.

“Tôi nhớ khi Trump lần đầu đắc cử, và người mở màn của tôi có một vài câu chuyện cười chính trị. Trong những năm 2016 và 2017, khán giả nhìn lên trần nhà. Những câu chuyện cười đó được xây dựng tốt, và chúng không thuộc về phe nào, nhưng nó quá nhiều,” ông tiếp tục. “Có những diễn viên hài tuyệt vời tham gia vào cuộc trò chuyện đó, nhưng mọi người đã nhận được tin tức 24 giờ, và mọi thứ đều bị cắt ghép và lan truyền khắp nơi. Không chỉ là nội dung không còn giá trị lâu dài mà nó quá lỗi thời đến nỗi chỉ kéo dài nửa ngày. Mọi người đang tìm kiếm một lối thoát khỏi điều đó.”

Diễn viên hài này nói thêm rằng khán giả không phớt lờ các vấn đề nghiêm trọng — họ chỉ muốn một khoảng thời gian thoát ly ngắn ngủi. “Ít nhất thì tôi cũng có thể đi xem Jim Gaffigan và nghe anh ấy phàn nàn về việc làm cha,” ông nói. “Điều đó không có nghĩa là mọi người không quan tâm đến việc ai đó bị tấn công trên đường phố; nó chỉ có nghĩa là có lẽ họ muốn tạm nghỉ khỏi điều đó.”

Trước đó trong cuộc phỏng vấn, Gaffigan đã đề cập đến sự phản đối mà ông nhận được sau khi biểu diễn tại Al Smith Dinner — một sự kiện gây quỹ thường niên dành cho các tổ chức từ thiện Công giáo, nổi tiếng với các bài phát biểu hài hước — và không tấn công Tổng thống Donald Trump mạnh mẽ như mong đợi.

“Bạn thân của tôi từ thời thơ ấu đã tức giận vì tôi đã tham gia Al Smith Dinner. Anh ấy nói, ‘Tôi không thể tin rằng bạn đã không hủy diệt Trump.’ Và tôi nói, ‘Tôi biết điều đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.’ Và nhiệm vụ là tấn công cả hai phía — trong một môi trường mà bạn bị bao quanh bởi các tỷ phú,” ông nhớ lại.

Diễn viên hài này cũng đề cập đến màn hóa thân thành Thống đốc Tim Walz của ông trên chương trình “Saturday Night Live” (SNL) năm ngoái, và lý do tại sao ông cảm thấy điều đó khác với việc đưa chính trị vào một buổi biểu diễn hài độc thoại.

“Chuyện Tim Walz, tôi ở trong môi trường của ‘SNL’, và có một sự diễn giải văn hóa về mọi tiểu phẩm. Tôi biết điều này về mặt trí tuệ: Sẽ không ai lắng nghe tôi,” ông giải thích. “Đồng thời, tôi muốn có thể nhìn vào mắt con cái mình và nói rằng tôi đã không cho phép một điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Tôi cũng cảm thấy thoải mái khi mọi người biết quan điểm của tôi. Nhưng tôi không biết liệu việc tôi trở thành người ủng hộ có giúp ích hay không — giống như trường hợp của Mamdani, cuối cùng nó lại rất chia rẽ.”

Gaffigan nói thêm rằng khi ông thấy đồng nghiệp Stavros Halkias công khai ủng hộ Zohran Mamdani, ông đã nghĩ: “Tôi không biết điều đó có giúp anh ấy không.” Có lẽ tôi đang quá ngây thơ.”

Đây không phải là lần đầu tiên trong ký ức gần đây Gaffigan chia sẻ suy nghĩ của mình về sự giao thoa giữa chính trị và hài kịch — và lý do tại sao ông chọn ở ngoài cuộc.

Ngay sau khi xuất hiện trên SNL hóa thân thành Walz, Gaffigan đã thảo luận về cảm xúc tiêu cực của mình xung quanh các bài đăng trên mạng xã hội trước đây chống lại Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với The Daily Beast vào tháng 1.

“Tôi hối tiếc rằng mọi người nghĩ rằng tôi đang chỉ trích những người ủng hộ Trump. Và đó chưa bao giờ là ý định. Tôi hối tiếc — ai đó đã nói rằng, giờ tôi không thể theo dõi bạn nữa và tôi đã nói ‘Cút đi’ với họ,” diễn viên hài nói.

Năm năm trước, Gaffigan đã tấn công Tổng thống Donald Trump trong một loạt các tweet vào năm 2020, khi X vẫn còn là Twitter và Trump đang tranh cử tái đắc cử. Trong một tweet, ông viết: “Này Trumpers, tôi hiểu rồi. Khi còn nhỏ, tôi là một fan hâm mộ của Cubs và tôi biết bạn luôn ủng hộ đội của mình bất kể điều gì, nhưng ông ta là một kẻ phản bội và một kẻ lừa đảo không quan tâm đến bạn. Sâu thẳm trong lòng bạn biết điều đó. Tôi chắc rằng bạn thích làm người khác khó chịu nhưng bạn biết Trump là một kẻ nói dối và là một tên tội phạm.”

Bốn năm sau, Gaffigan nói với tờ báo này rằng ông hối tiếc về cách mà các bài đăng đã được một số người hiểu, nhưng khăng khăng rằng ông không hối tiếc khi đăng chúng.

“Nhưng thật kỳ lạ bởi vì tôi nghĩ sự chân thực là một điều thực sự quan trọng, không chỉ với tư cách là một diễn viên hài, mà còn với con cái của bạn,” ông nói, và thêm, “Đối với tôi, tôi không hối tiếc, nhưng tôi cũng thừa nhận rằng có những người hâm mộ Trump trung thành thực sự, những người có lẽ đã thích hài kịch của tôi, nhưng vì họ quá đam mê nên sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.”

Thông tin từ Fox News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú