Nam diễn viên hài Ben Bankas đã bị câu lạc bộ hài kịch Laugh Camp ở St. Paul, Minnesota, hủy sáu buổi biểu diễn đã bán hết vé từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2. Quyết định này được đưa ra sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh ông chế nhạo Renee Nicole Good, một phụ nữ 37 tuổi, mẹ ba con, đã thiệt mạng vào đầu tháng này trong một cuộc đụng độ với cơ quan thực thi pháp luật di trú Liên bang.
Trong đoạn video được quay tại một buổi biểu diễn ở Poughkeepsie, New York, vài ngày sau cái chết của bà Good, Bankas đã nói: “Tên bà ấy là Good. Đó là điều tôi nói sau khi họ bắn bà ấy”, và còn gọi vợ bà Good là “chó”. Ông ta cũng gọi bà Good là “r—–ded”.
Bà Good bị bắn chết vào ngày 7 tháng 1 sau khi chính quyền cho biết bà đã đánh lái xe về phía một nhân viên ICE. Cái chết của bà đã gây ra các cuộc biểu tình ở Minneapolis và làm gia tăng sự xem xét kỹ lưỡng về việc sử dụng vũ lực của các đặc vụ liên bang.
Sau khi đoạn video của Bankas lan truyền, người dân ở St. Paul đã lên kế hoạch biểu tình bên ngoài các buổi biểu diễn của ông, khiến câu lạc bộ hài kịch phải đưa ra quyết định hủy bỏ. Chủ câu lạc bộ, Bill Collins, cho biết quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc các rủi ro ngày càng tăng, bao gồm cả những lời đe dọa, sự chú ý của truyền thông và khả năng gây rối trật tự công cộng.
Ông Collins cho biết câu lạc bộ nhỏ của ông không có đủ nguồn lực để giảm thiểu rủi ro và ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của khách, nhân viên và nghệ sĩ.
Theo nguồn tin của Fox News Digital, việc hủy bỏ này có thể khiến câu lạc bộ thiệt hại khoảng 17.000 đô la. Công ty đại diện cho Bankas, Creative Artists Agency (CAA), cũng yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí cho các buổi biểu diễn đã bị hủy.
Ben Bankas, sinh ra ở Toronto và hiện đang sinh sống tại Austin, Texas, đã phản ứng với việc hủy bỏ trên Instagram, tuyên bố ông đang làm việc để tìm một địa điểm và ngày biểu diễn mới cho người hâm mộ ở Minnesota.
































