ALAMEDA, California – Cộng đồng cư dân Alameda đã cùng nhau tưng bừng tham gia cuộc diễn hành thường niên mừng ngày Quốc Khánh 4 tháng 7 lần thứ 48 vào Thứ Sáu vừa qua.
Được mệnh danh là cuộc diễn hành dài nhất Hoa Kỳ, sự kiện kéo dài 3.3 dặm với khoảng 170 đoàn tham gia và 2,500 người diễu hành.
Ông Justin Long, Giám đốc Sở Giải trí & Công viên Alameda, cho biết: “Bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Chúng tôi có đủ mọi thành phần, từ các gia đình, các đội thể thao lớn đến lực lượng cứu hỏa. Mọi người đều có cơ hội tham gia và ăn mừng ngày sinh nhật của nước Mỹ.”
Với chủ đề “Cùng nhau vươn lên” (Together we Rise), cuộc diễn hành dự kiến thu hút 60,000 người tham dự. Nhiều người đã đặt ghế dọc theo lộ trình từ nhiều ngày trước.
Thị trưởng Alameda, bà Marilyn Ezzy Ashcraft, chia sẻ: “Chúng tôi có một phương châm không chính thức là mọi người đều thuộc về nơi đây, và chúng tôi tin vào điều đó. Chúng tôi là một cộng đồng thân thiện với gia đình và thực sự tự hào được mở cửa chào đón du khách hôm nay.”
Ước tính có khoảng 1,500 người đã tham gia chạy và đi bộ trong sự kiện 5K trước cuộc diễn hành, gây quỹ cho tổ chức Midway Shelter of Alameda.
Ông Jon Hayes và bạn bè đã chuẩn bị một khu vực riêng trên đường Grand Street để xem diễn hành, thậm chí còn biến thùng rác thành quầy bar di động với mimosas và các loại đồ uống khác. Đây là cuộc diễn hành thứ 40 của ông Hayes.
Ông Hayes nói: “Mọi người đến với nhau để vui chơi và kỷ niệm 250 năm của một quốc gia vĩ đại và chúng ta thực sự may mắn khi được sống ở nơi này trên thế giới và có được sự tự do mà chúng ta đang có.”
Một số người đã mang theo các biểu ngữ phản đối chính quyền Tổng Thống Donald Trump.
Tuy nhiên, bất chấp những chia rẽ chính trị trên khắp đất nước trong năm nay, những người ở Alameda đã cùng nhau tụ tập để ăn mừng ngày sinh nhật của nước Mỹ. Theo ABC7 News.