Điện đã được phục hồi sau khi cư dân sống trong cảnh nóng suốt 2 tuần nhờ Action 13: ‘Chúng tôi đang chết dần’

HOUSTON, Texas – Sau hai tuần sống trong cảnh mất điện, cư dân một khu chung cư ở Houston đã tìm đến Action 13 để cầu cứu và cuối cùng đã có điện trở lại.

Một cư dân giấu tên đã chia sẻ với ABC13: “Chúng tôi đang chết dần. Chúng tôi thực sự đang chết dần.” Nhiều người phải dùng máy phát điện 24/7, tốn kém khoảng 30 đô la mỗi ngày, tương đương 420 đô la trong hai tuần.

Những người không có máy phát điện phải mở cửa, dùng thùng đá và tránh ánh nắng mặt trời để hạ nhiệt. Một cư dân tên Teresa cho biết mẹ cô cần oxy nhưng không thể dùng máy móc do mất điện.

Cư dân cho biết họ đã liên tục gọi cho ban quản lý khu chung cư Dabney Apartments nhưng không có biện pháp khắc phục. Sau khi Action 13 liên hệ với chủ nhà, cư dân cho biết đã thấy đội kỹ thuật làm việc trên máy móc.

Ban quản lý đã gửi một lá thư hứa sẽ sửa chữa vào Chủ nhật và bồi thường 60 đô la tiền khách sạn, nhưng lời hứa đã không được thực hiện.

Sau khi câu chuyện được phát sóng trên ABC13, điện đã được phục hồi vào khoảng 8:30 tối. Ủy viên hội đồng Latitia Plummer cho biết thành phố đang xem xét thông qua một pháp lệnh mới vào ngày 7 tháng 7 để phạt các chủ nhà không duy trì điều kiện sống cho cư dân.

Nếu được thông qua, thành phố sẽ lập danh sách các khu chung cư có từ 10 đơn khiếu nại trở lên gửi đến số 311 và các cuộc gọi liên quan đến tội phạm. Pháp lệnh cũng cho phép áp dụng các hình phạt tài chính đối với các vi phạm.

ABC13 ghi nhận ít nhất hai yêu cầu 311 về tình trạng mất điện. Một bà mẹ trẻ có con mới 15 ngày tuổi cho biết con trai cô chưa bao giờ có điện ở nhà. Theo nguồn tin từ ABC13, nhiều cư dân không đủ khả năng mua máy phát điện và đang phải chịu đựng cái nóng khắc nghiệt của mùa hè Texas.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú