Ngôi sao nhạc rap Sean “Diddy” Combs đã xin lỗi về “mọi nỗi đau và tổn thương” mà ông gây ra trong một lá thư gửi tòa án trước phiên tuyên án vào thứ Sáu tuần này. Ông Combs đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành vi sai trái trong quá khứ của mình và thừa nhận rằng hai năm qua là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời ông.
Trong lá thư được Fox News Digital thu thập, Diddy viết: “Tôi không còn ai để đổ lỗi cho thực tại và hoàn cảnh hiện tại của mình ngoài bản thân tôi”. Nam ca sĩ thừa nhận đã cai nghiện ma túy và rượu “lần đầu tiên sau 25 năm”, đồng thời ca ngợi Chúa vì đã giúp ông “mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, sạch sẽ, minh mẫn và tỉnh táo”.
Diddy dự kiến sẽ trình bày trước Thẩm phán Arun Subramanian trong phiên tuyên án, nơi đội ngũ pháp lý của ông yêu cầu mức phạt 14 tháng tù. Tuy nhiên, các công tố viên đề nghị mức án tối thiểu 11 năm tù giam.
Một bồi thẩm đoàn đã kết tội Diddy với hai tội danh vận chuyển để tham gia mại dâm vào ngày 2 tháng 7. Tuy nhiên, ông được tuyên trắng án với các tội danh nghiêm trọng hơn là tống tiền và buôn bán tình dục.
Trong thư, Diddy bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về hành vi bạo hành bạn gái cũ Cassie Ventura vào năm 2016, thừa nhận rằng ông “đã mất trí” và “hoàn toàn sai lầm” khi ra tay với người phụ nữ mình yêu. Ông coi đó là “gánh nặng nặng nề” mà mình phải mang theo suốt đời.
Diddy cũng chia sẻ rằng khoảng thời gian bị giam giữ đã giúp ông “thay đổi tinh thần” và coi “nỗi đau” như một người thầy. Ông bày tỏ hy vọng tòa án sẽ xem xét cho ông một cơ hội thứ hai, cam kết trở thành một người không dùng ma túy, không bạo lực và sống hòa bình.
Theo Fox News, Diddy có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, nhưng công tố viên đề nghị 135 tháng (hơn 11 năm). Thẩm phán Subramanian đã bác bỏ yêu cầu xin xử mới của Diddy và yêu cầu tuyên trắng án, khẳng định “bằng chứng áp đảo” cho thấy tội lỗi của ông trong các cáo buộc liên quan đến mại dâm.