Diddy cáo buộc loạt phim tài liệu của Netflix là ‘đáng hổ thẹn’ và dùng cảnh quay trái phép

Diddy cáo buộc loạt phim tài liệu “Sean Combs: The Reckoning” của Netflix, do 50 Cent sản xuất, là “đáng hổ thẹn” vì dùng cảnh quay cá nhân trái phép. Đại diện của ông cho rằng Netflix đang lợi dụng đời tư của ông để giật gân. Diddy, đang thụ án vì tội liên quan…

AP25275768614693

Rapper Sean “Diddy” Combs vừa lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ loạt phim tài liệu sắp ra mắt của Netflix mang tên “Sean Combs: The Reckoning” là một “đòn tấn công đáng hổ thẹn”. Đại diện của Diddy cho biết, bộ phim đã sử dụng trái phép các cảnh quay cá nhân mà ông đã thu thập hơn 35 năm qua để kể câu chuyện của chính mình.

Theo lời Diddy, những đoạn phim này được trích từ tài liệu riêng tư và chưa bao giờ được chuyển giao quyền sử dụng cho Netflix hay bất kỳ bên thứ ba nào. Ông cũng cáo buộc Netflix đang cố gắng “giật gân hóa mọi khoảnh khắc trong đời ông mà không màng đến sự thật” để trục lợi từ sự chú ý không ngừng của truyền thông.

Loạt phim gồm bốn phần này do đối thủ của Diddy là rapper 50 Cent sản xuất, dự kiến phát sóng vào Thứ Ba. 50 Cent từng tuyên bố trên mạng xã hội vào tháng 12 năm 2023 rằng lợi nhuận từ bộ phim này sẽ được quyên góp cho các nạn nhân bị tấn công và lạm dụng tình dục.

Hiện tại, Diddy đang thụ án bốn năm tù tại nhà tù Fort Dix FCI ở tiểu bang New Jersey, sau khi bị kết tội vào tháng Bảy về hai cáo buộc vận chuyển người để phục vụ mục đích mại dâm. Ông vẫn luôn khẳng định mình vô tội.

Về phía Netflix, nhà làm phim Alexandria Stapleton đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên trang web của hãng rằng đội ngũ của cô đã “thu thập cảnh quay hợp pháp và có đầy đủ quyền cần thiết” để phát hành “The Reckoning”, tin tức từ Mercury News cho biết.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú