Tại Livermore, California, bà Marina Sims, 75 tuổi, chia sẻ rằng dịch vụ của Spectrum Community Services đã thực sự cứu sống bà. Vì gặp khó khăn trong việc đi lại, bà Sims thường xuyên sử dụng xe lăn và việc tự nấu ăn trở nên khó khăn. Rất may mắn, bà đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình ‘Bữa ăn cho người cao niên’ của Spectrum, cung cấp những bữa ăn nóng hổi và đầy đủ dinh dưỡng hàng tuần.
Bà Sims đã tin dùng dịch vụ này trong hai năm qua, khoảng thời gian con trai bà chuyển đi làm xa. Bất kể thời tiết, bà luôn mong chờ sự xuất hiện của Lisa Breton, người giao thức ăn yêu thích của bà, để cả hai có thể trò chuyện về cuộc sống, gia đình và mọi điều khiến họ vui vẻ.
Bà Breton và các tình nguyện viên khác, những người hàng ngày lấy thức ăn từ bếp của bệnh viện tại Trung tâm Tưởng niệm Thung lũng Stanford ở Livermore, đóng gói thức ăn vào các hộp chuyên dụng và đi khắp khu vực Tri-Valley từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trong những năm qua, Breton và Sims đã xây dựng được một tình bạn thân thiết. Breton cho biết, cha mẹ của cô cũng từng nhận được ‘Bữa ăn cho người cao niên’ khi họ còn sống, và cô tình nguyện để giúp đỡ, như một cách đền đáp lại.
Với khoảng 90 tình nguyện viên mỗi tuần, Spectrum phục vụ khoảng 300 người thông qua 18 tuyến đường khác nhau giữa Livermore, Pleasanton và một số khu vực hạn chế của Dublin. Spectrum cung cấp nhiều dịch vụ khác cho người cao niên trên khắp Hạt Alameda, bao gồm các bữa ăn cho người cao niên vẫn còn khả năng di chuyển độc lập, các lớp học giáo dục và thể dục để giúp ngăn ngừa té ngã, hỗ trợ thanh toán hóa đơn tiện ích cho cư dân và gia đình có thu nhập thấp, và các dịch vụ giúp cư dân có thu nhập thấp nâng cấp nhà tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.
Ngoài các bữa ăn, Spectrum đã giúp bà Sims có một máy nước nóng mới và dọn dẹp sân vườn. Việc nhìn thấy những gương mặt thân thiện hàng ngày từ Spectrum cũng mang lại sự đồng hành. Spectrum thường xuyên nhận quyên góp cho sinh nhật và các ngày lễ của người cao niên, chẳng hạn như Giáng sinh và Ngày của Mẹ, để phân phát cho khách hàng của mình trong suốt cả năm.
Bà Carrie Oldes, quản lý chương trình ‘Bữa ăn cho người cao niên’ của Spectrum, cho biết, vào dịp Giáng sinh, người cao niên đôi khi yêu cầu những thứ như máy hút bụi hoặc nệm mới. Spectrum luôn cố gắng phục vụ cộng đồng và đôi khi bà nhớ về mẹ của mình thông qua những trải nghiệm với những khách hàng cao niên. Theo tin từ Mercury News.






































