Diane Crump, người vào năm 1969 đã trở thành phụ nữ đầu tiên tham gia đua ngựa chuyên nghiệp, và một năm sau đó là nữ kỵ sĩ đầu tiên tại Kentucky Derby, đã qua đời ở tuổi 77. Thông tin này được đăng tải trên AP ngày 2/1/2026.
Bà Crump được chẩn đoán mắc một dạng ung thư não nghiêm trọng vào tháng 10 và đã qua đời vào tối thứ Năm, 1/1/2026, tại một nhà tế bần ở Winchester, Virginia, theo lời của con gái bà, Della Payne, chia sẻ với hãng tin AP.
Bà Crump đã giành chiến thắng trong 228 cuộc đua trước khi thi đấu trận cuối cùng vào năm 1998, một tháng trước sinh nhật lần thứ 50 của bà, và gần 30 năm sau khi bà tạo nên lịch sử tại Hialeah Park ở Florida vào ngày 7/2/1969.
Bà Crump là một trong số những phụ nữ đã đấu tranh thành công vào thời điểm đó để được cấp giấy phép làm kỵ sĩ, nhưng họ vẫn cần một huấn luyện viên sẵn lòng đưa họ vào một cuộc đua. Những người khác đã bị cản trở khi các kỵ sĩ nam tẩy chay hoặc đe dọa tẩy chay nếu một phụ nữ tham gia.
Hình ảnh bà Crump bước vào khu vực chuẩn bị tại Hialeah cho thấy bà được bảo vệ bởi các nhân viên an ninh khi đám đông vây quanh. Sáu trong số 12 kỵ sĩ ban đầu trong cuộc đua đã từ chối tham gia. Tuy nhiên, những kỵ sĩ khác đã đứng ra, và khi 12 con ngựa tiến ra đường đua, người thổi kèn đã bỏ qua lời kêu gọi truyền thống và thay vào đó phát bài “Smile for Me, My Diane”. Crump, trên một con ngựa được đánh giá 50-1 tên là Bridle ‘n Bit, về đích thứ 10, nhưng rào cản đã bị phá vỡ. Một tháng sau, Bridle ‘n Bit đã mang lại cho Crump chiến thắng đầu tiên tại Gulfstream Park.
Bà tiếp tục làm nên lịch sử vào năm 1970 khi trở thành người phụ nữ đầu tiên thi đấu tại Kentucky Derby. Bà đã thắng cuộc đua đầu tiên trong ngày tại Churchill Downs, nhưng ngựa của bà một lần nữa không được đánh giá cao. Bà về đích thứ 15 trong số 17 con ngựa trên Fathom.
Phải mất thêm 14 năm nữa mới có một nữ kỵ sĩ khác tham gia Derby, và chỉ có bốn người nữa theo sau trong những thập kỷ sau đó.
Chủ tịch trường đua Churchill Downs, Mike Anderson, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng bà Crump “sẽ mãi mãi được tôn trọng và ghi nhớ trong lịch sử đua ngựa”.
Ông lưu ý rằng Crump, người đã cưỡi ngựa từ năm 5 tuổi và phi nước đại những con ngựa Thoroughbred trẻ tuổi từ khi còn là một thiếu niên, “là một người tiên phong mang tính biểu tượng, người đã hoàn thành xuất sắc những giấc mơ thời thơ ấu của mình”.
Chris Goodlett, từ Bảo tàng Kentucky Derby, cho biết “Cái tên Diane Crump tượng trưng cho lòng dũng cảm, sự gan dạ và sự tiến bộ”. Ông nói thêm: “Sự quyết tâm của bà trước những khó khăn to lớn đã mở ra cánh cửa cho các thế hệ nữ kỵ sĩ và truyền cảm hứng cho vô số người khác vượt xa cuộc đua”.
Sau khi giải nghệ, Crump định cư ở Virginia và bắt đầu một doanh nghiệp giúp mọi người mua và bán ngựa. Trong những năm sau đó, bà đã đưa những chú chó trị liệu của mình, tất cả đều là giống Dachshund, đến thăm bệnh nhân trong bệnh viện và các phòng khám y tế khác. Một số người mắc bệnh mãn tính mà bà đã đến thăm thường xuyên trong nhiều năm.
Payne cho biết khi mẹ bà vào nhà tế bần vào tháng 11, bà đã “gần như nổi tiếng” trong trung tâm y tế vì thời gian bà đã dành ở đó, và một “dòng” các bác sĩ và y tá đã đến thăm bà. Một trong những người cuối cùng đến thăm bà là người đã cắt cỏ cho bà.
Con gái bà cho biết Crump sẽ không bao giờ chấp nhận từ “không” cho câu trả lời, cho dù đó là việc trở thành một kỵ sĩ hay giúp đỡ ai đó đang cần. Bà Crump đã chọn những câu châm ngôn được xăm trên cánh tay của mình: “Tử tế” ở bên trái, “Từ bi” ở bên phải.
Theo tin từ AP.





























