Cộng đồng cư dân ở Hill Country, Texas, đang tập trung vào việc giúp đỡ lẫn nhau sau trận lụt kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn 100 người, trong đó có nhiều trẻ em. Thay vì đổ lỗi cho chính quyền hay các yếu tố khác, người dân địa phương thể hiện tinh thần đoàn kết và tương trợ.
Theo Fox News, nhiều người dân không đồng tình với những cáo buộc sai lệch về việc chính quyền Tổng Thống Trump cắt giảm nhân sự của Cơ quan Thời tiết Quốc gia (National Weather Service), cho rằng cơ quan này đã làm việc hết mình để dự báo và cảnh báo lũ lụt.
Một số người dân cũng đề cập đến việc gieo mây (cloud seeding) như một yếu tố có thể gây ra lượng mưa lớn, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hoạt động này không phải là nguyên nhân chính gây ra trận lũ lụt lịch sử. Thay vào đó, nhiều người dân chấp nhận rủi ro thiên tai như một phần của cuộc sống ở vùng đất này, tương tự như việc người dân thành phố chấp nhận tỷ lệ tội phạm cao hơn.
Một cư dân tên Christian chia sẻ với Fox News rằng hệ thống cảnh báo lũ không thể hoàn hảo, và trận lũ đến quá nhanh khiến không ai có thể ứng phó kịp với mực nước dâng cao đến 20 feet chỉ trong nửa giờ. Anh cũng bày tỏ sự không hài lòng khi thấy thị trưởng và sở cứu hỏa bị chỉ trích.
Nhiều người dân địa phương tin rằng trận lũ quét là một hành động bất khả kháng của thiên nhiên. Họ tập trung vào việc giúp đỡ những người bị ảnh hưởng và xây dựng lại cộng đồng. Các nhà thờ địa phương đã trở thành trung tâm hỗ trợ và tình nguyện, thể hiện sức mạnh của đức tin trong việc vượt qua khó khăn.
Fox News cho biết, chính quyền tiểu bang đang xem xét các biện pháp cải thiện hệ thống cảnh báo lũ lụt, bao gồm việc lắp đặt hệ thống còi báo động. Tuy nhiên, một số người lo ngại rằng việc sử dụng còi báo động quá thường xuyên có thể khiến người dân chủ quan và bỏ qua các cảnh báo thực sự.
Trong lúc này, ưu tiên hàng đầu của người dân Hill Country là giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng lại cuộc sống, theo Fox News.