Vào thứ Sáu vừa qua, Ủy ban Tài nguyên Lịch sử California đã chính thức công nhận Địa điểm Lướt sóng Ba Hoàng Tử (Three Princes’ Surf Site) tại cửa sông San Lorenzo ở Santa Cruz là một Di tích Lịch sử Tiểu bang. Quyết định này khẳng định vai trò quan trọng của địa điểm này trong lịch sử lướt sóng của Hoa Kỳ, nơi được cho là môn thể thao này lần đầu tiên được giới thiệu đến lục địa Hoa Kỳ cách đây hơn một thế kỷ.
Đơn xin công nhận đã được Sở Công viên Tiểu bang California (California State Parks) dẫn đầu, sau hơn một thập kỷ vận động từ cộng đồng địa phương và những người đam mê lướt sóng. Ông Chris Spohrer, Giám đốc Sở Công viên Tiểu bang California, khu vực Santa Cruz, cho biết họ rất vui mừng khi địa điểm này được công nhận chính thức và sẽ sớm triển khai việc lắp đặt một tấm bảng kỷ niệm.
Địa điểm này là nơi ba hoàng tử Hawaii là David Kawānanakoa, Jonah Kūhiō Kalanianaʻole và Edward Keliʻiahonui đã từng lướt sóng vào mùa hè năm 1885. Sự kiện này được ghi nhận là lần đầu tiên lướt sóng được quan sát và ghi chép bên ngoài Polynesia. Ngày nay, lướt sóng không chỉ là một phần quan trọng của bản sắc văn hóa mà còn đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của Santa Cruz, mang về hàng trăm triệu đô la mỗi năm.
Quyết định công nhận này cũng song hành với nỗ lực của Sở Công viên Tiểu bang nhằm cải tạo khu vực vách đá ven biển nhìn ra địa điểm lướt sóng thành một công viên bền vững, với các lối đi mới, khu vực dã ngoại và cây bản địa. Theo tin từ Santa Cruz Sentinel, công trình này dự kiến sẽ khởi công vào mùa hè năm tới.


































