Tại Kendleton, Texas, một cộng đồng nằm gần Houston và là một trong những thị trấn đầu tiên được thành lập bởi những người nô lệ được giải phóng, một di tích lịch sử đang dần thành hình. Một công trình Tưởng Niệm và Công Viên Di Sản Người Mỹ Gốc Phi trị giá 10 triệu đô la, sau nhiều năm chuẩn bị, sẽ được khánh thành vào Thứ Bảy, ngày 8 tháng 11, tại Công Viên Bates Allen.
Di tích này vinh danh sáu gia đình từng là nô lệ đã sáng lập nên thị trấn hơn một thế kỷ trước, cùng với các thế hệ con cháu của họ. Dexter McCoy, Ủy viên Khu vực 4 Quận Fort Bend, là người dẫn đầu dự án này. Ông chia sẻ rằng di tích nhằm giúp mọi người kết nối với di sản và câu chuyện của riêng mình.
Công viên rộng 36 mẫu Anh bao gồm các lối đi bộ, hồ nước phản chiếu, và những minh chứng cho một quá khứ đau thương, bao gồm cả việc thừa nhận những vụ hành hình dã man từng ám ảnh Quận Fort Bend. Nơi đây cũng bảo tồn hai nghĩa trang lịch sử là Newman Chapel và Oak Hill, và tôn vinh những nhân vật tiên phong như Benjamin Franklin Williams, người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành đại diện tiểu bang của Texas.
Trung tâm của công viên là Quảng Trường Juneteenth, với một tượng đài cao 40 bộ, được trang trí bằng các biểu tượng Adinkra từ Tây Phi, mang thông điệp về cộng đồng, sự đoàn kết và chữa lành. Ngoài ra, 95 cây Sweet Gum sẽ được trồng để tưởng nhớ 95 người Mỹ gốc Phi bị ép buộc lao động trong các điều kiện khắc nghiệt sau khi được giải phóng, những người được biết đến với cái tên Sugar Land 95.
Lucy Bremond, từ Tổ Chức Bảo Tồn Di Tích Người Mỹ Gốc Phi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục thế hệ tương lai. Công viên được thiết kế như một hành trình xuyên thời gian, một không gian thiêng liêng để mọi người cùng nhau, học hỏi và suy ngẫm. Theo tin từ KPRC Click2Houston.


























