Một số di dân Venezuela, bị Hoa Kỳ trục xuất và giam giữ nhiều tháng tại El Salvador, đã đoàn tụ với gia đình sau khi được phóng thích trong một vụ trao đổi tù nhân giữa hai chính phủ. Một số người mô tả nhà tù này là địa ngục trần gian, nơi họ phải đối mặt với hành vi ngược đãi thể xác và tinh thần.
Carlos Uzcátegui, 33 tuổi, một trong những người được trả tự do, chia sẻ: “Mỗi ngày, chúng tôi đều cầu nguyện Chúa ban phước cho chúng tôi được thoát khỏi nơi đó để có thể ở đây với gia đình, với những người thân yêu. Mỗi ngày, tôi thức dậy nhìn thấy song sắt, ước gì tôi không có ở đó.” Anh còn cho biết đã bị đánh đập và đá, dẫn đến nhiều vết bầm tím trên cơ thể.
Theo tin từ AP, 252 người đàn ông này đã đến El Salvador vào ngày 16 tháng 3 theo thỏa thuận giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và quốc gia Trung Mỹ, với khoản chi 6 triệu đô la để giam giữ họ tại một nhà tù khổng lồ. Chính quyền Trump cáo buộc những người này thuộc băng đảng khét tiếng Tren de Aragua, tuy nhiên không đưa ra bằng chứng cụ thể. Nhiều di dân cho biết các hình xăm của họ đã bị chính quyền Mỹ hiểu lầm và dùng làm lý do để trục xuất.
Văn phòng Tổng thống El Salvador Nayib Bukele không phản hồi yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết chỉ có 7 người trong số họ có hồ sơ đang chờ xử lý tại Venezuela. Những người hồi hương sẽ trải qua các xét nghiệm y tế và kiểm tra lý lịch trước khi được về nhà.
Ông Uzcátegui di cư sau khi hầm mỏ ông làm việc lâu năm giảm một nửa lương và cửa hàng thức ăn đường phố của gia đình bị đóng cửa vào năm 2023. Vợ ông, bà Gabriela Mora, 30 tuổi, không hối tiếc về quyết định của chồng: “Hoàn cảnh đất nước mới buộc người ta phải đưa ra những quyết định này. Nếu điều kiện kinh tế thuận lợi ở đây, ông ấy đã không cần phải rời đi để sửa nhà hay cho con gái học hành tốt hơn.”