Nhiều di dân Phi Châu quay về quê nhà với sự giúp đỡ của Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), trong bối cảnh Châu Âu chi hàng triệu đô la để ngăn chặn di dân trước khi họ đặt chân đến bờ biển. Chương trình do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ này chi trả vé máy bay khứ hồi và hứa hẹn hỗ trợ sau khi hồi hương.
Tuy nhiên, các di dân cho biết những lời hứa của IOM không được thực hiện, khiến họ phải đối mặt một mình với sang chấn tâm lý, nợ nần và sự xấu hổ với gia đình. Điều này có thể thúc đẩy các nỗ lực di cư mới.
Một số di dân như Oumar Bella Diallo, 24 tuổi, từ Guine, cho biết họ chỉ nhận được một số điện thoại tư vấn và khóa học ngắn hạn, thay vì sự hỗ trợ kinh doanh hay y tế như đã hứa. Nhiều người gặp khó khăn trong việc tiếp thu khóa học do trình độ học vấn hạn chế.
IOM cho biết chương trình này, bắt đầu từ năm 2016, đã hồi hương hơn 100.000 di dân từ Bắc Phi và Niger. Trong ngân sách 380 triệu đô la cho giai đoạn 2022-2025, 58% dành cho hỗ trợ sau hồi hương. Đại diện IOM thừa nhận có thể có sự chậm trễ do số lượng hồ sơ cao hoặc giấy tờ chưa hoàn chỉnh, và hỗ trợ y tế không được đảm bảo.
Các chuyên gia nhận định rằng chính sách của EU quá chú trọng vào việc hồi hương, trong khi sự hỗ trợ thực tế cho những người dễ bị tổn thương lại ít được giám sát công khai, do thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng nguồn vốn EU bên ngoài khối.
Các nỗ lực của Châu Âu dường như đang có hiệu quả khi số lượt di dân trái phép đến Châu Âu đã giảm đáng kể trong những tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc ngăn chặn di dân chỉ là giải pháp tạm thời và vấn đề gốc rễ là tình trạng nghèo đói, bất ổn tại quê nhà.
Theo hãng tin AP, việc thiếu cơ hội việc làm và kinh tế khó khăn tại quê nhà khiến nhiều người, dù đã trở về, vẫn nuôi hy vọng di cư hợp pháp sang Châu Âu, dù tỷ lệ bị từ chối cao và chi phí làm thủ tục visa tốn kém.































