Dennis DeYoung, cựu ca sĩ chính của ban nhạc rock huyền thoại Styx, vừa công khai bày tỏ sự bất bình sâu sắc với Rock & Roll Hall of Fame (Đại Sảnh Danh Vọng Rock & Roll) về việc chậm trễ vinh danh các biểu tượng âm nhạc, cho rằng tổ chức này có những “định kiến” rõ ràng.
Trong một bài đăng đầy chỉ trích trên Facebook, ca sĩ 78 tuổi này đã gay gắt lên án Rock & Roll Hall of Fame vì thường xuyên đợi đến khi các nghệ sĩ đã già yếu hoặc qua đời mới chịu công nhận họ. Ông DeYoung đặc biệt nêu ví dụ về trường hợp của ban nhạc Bad Company, nói rằng “thật đáng xấu hổ khi Bad Company phải chờ đợi quá lâu để được vinh danh đến nỗi Paul Rodgers không thể biểu diễn do vấn đề sức khỏe.” Ông nhấn mạnh rằng mình rất muốn thấy Paul Rodgers biểu diễn nhiều năm trước đó để minh chứng cho một trong những ca sĩ hàng đầu của rock đã “rock” thực sự như thế nào.
DeYoung còn bình luận thêm: “Các vị biết đấy, giống như cái tên trên biểu tượng của tổ chức họ. Tôi đã nói điều này lặp đi lặp lại trong nhiều thập kỷ: Hãy thay đổi cái tên chết tiệt đó đi.” Ông DeYoung từ lâu đã giữ quan điểm rằng Đại Sảnh Danh Vọng không còn đại diện cho rock theo nghĩa truyền thống, khi đã vinh danh nhiều thành viên từ đủ mọi thể loại âm nhạc.
Cựu trưởng ban nhạc Styx chỉ ra rằng cách thức tổ chức này vinh danh các huyền thoại thường quá muộn, khiến họ mất đi cơ hội tận hưởng niềm vinh dự. Ông viết: “Buổi lễ vinh danh đã chỉ rõ cách thức bi kịch mà tổ chức này vận hành. Việc bắt nhiều nhạc sĩ phải chờ đợi đến khi họ bị tàn phế hoặc qua đời mới vinh danh là một điều đáng xấu hổ.”
DeYoung tiếp tục đặt câu hỏi về việc các nghệ sĩ như Joe Cocker, Warren Zevon đột nhiên đủ điều kiện sau nhiều thập kỷ thành công. Ông gay gắt: “Hãy giải thích điều đó đi, điều gì đã thay đổi ngoại trừ việc Hall không thể từ bỏ những định kiến rõ ràng và vinh danh họ? Giờ đây, họ thừa nhận mình đã sai lầm khi đã quá muộn. Liệu Joe, Warren và những người khác có đột nhiên trở nên nổi tiếng hơn gần đây không?… Không.”
Nghệ sĩ này cho rằng “tuyên bố sứ mệnh ban đầu của Hall về tiêu chuẩn đủ điều kiện luôn là một sự lừa dối và trò đùa được tạo ra để bảo vệ những lựa chọn cá nhân của họ.” Ông nói thêm rằng mình sẽ dừng lại trước khi cần đến thuốc huyết áp, vì biết rằng bất cứ điều gì ông viết sẽ nghe như “lời phàn nàn của một kẻ thua cuộc” do ban nhạc của ông chưa bao giờ được xem xét.
Theo trang web của tổ chức, tiêu chí chính để đủ điều kiện là “một nghệ sĩ hoặc ban nhạc cá nhân phải phát hành bản thu âm thương mại đầu tiên 25 năm trước năm được vinh danh.” Styx, với album đầu tay cùng tên phát hành năm 1972, đã đủ điều kiện được đề cử và vinh danh từ năm 1997. Tuy nhiên, họ vẫn chưa được góp mặt trong danh sách.
Các nghệ sĩ được vinh danh năm 2025 bao gồm ban nhạc indie rock The White Stripes, bộ đôi hip-hop OutKast, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Cyndi Lauper, siêu ban nhạc rock Anh Bad Company, ca sĩ rock ‘n’ roll Chubby Checker, ca sĩ blues và rock Anh Joe Cocker và ban nhạc rock Soundgarden. Chủ tịch Rock & Roll Hall of Fame, ông John Sykes, cho biết những người được vinh danh “đã tạo ra âm thanh và thái độ riêng, có tác động sâu sắc đến văn hóa và giúp thay đổi dòng chảy Rock & Roll mãi mãi,” theo Deadline.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Rolling Stone vào năm 2020, DeYoung cũng đã bày tỏ sự thất vọng rằng Styx đã quá hạn để được vinh danh. Ông nói: “Tôi muốn được vào Rock & Roll Hall of Fame vì chúng tôi xứng đáng được như vậy. Tôi cảm thấy ghê tởm vì điều đó chưa xảy ra.” DeYoung chia sẻ thêm: “Chúng ta là con người. Chúng ta tìm kiếm một lời khen ngợi. Chúng ta mong ai đó nói với chúng ta, ‘Làm tốt lắm! Bạn không tệ như chúng tôi nghĩ.’” Nguồn tin từ Fox News.






























