Nữ tài tử Denise Richards đã bật khóc trước Tòa án Los Angeles hôm Thứ Hai, khi cô thuật lại những cáo buộc bị người chồng ly thân, Aaron Phypers, bạo hành. Ngôi sao của chương trình “Real Housewives of Beverly Hills” này đã được ban lệnh cấm tạm thời chống lại ông Phypers vào ngày 17 tháng 7, trong bối cảnh vụ ly dị của họ đang diễn ra.
Trong lời khai, bà Richards, ăn mặc trang trọng, đã mô tả nhiều cáo buộc bạo hành về thể chất và tinh thần. Cô chi tiết hóa các sự việc kinh hoàng khiến người mẹ ba con này lo sợ cho tính mạng. Có lúc, bà Richards phải xin khăn giấy và bắt đầu khóc khi kể về một sự việc bạo hành đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tháng 7.
Bà Richards cho biết ông Phypers đã trở nên “rất hung hăng” với cô tại khách sạn Four Seasons, chỉ vài giờ sau khi cô vừa trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, bao gồm nâng mặt. Ông Phypers bị cáo buộc đã cố lục soát các thiết bị của bà Richards khi cô đang ngủ, đánh vào mặt cô và làm hỏng một đường ống thoát nước. “Đó là lúc tôi thực sự, thực sự biết rằng hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc vì đã có những lần bạo hành thể chất, nhưng nó ngày càng tệ hơn,” bà Richards khai. “Nhưng việc ông ta làm điều đó với tôi năm giờ sau một ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng… khiến tôi cảm thấy nhiều điều. Sợ hãi và dễ bị tổn thương. Tôi không thể tự đi lại.”
Bà Richards cũng kể về một vụ bạo hành khác xảy ra vào đầu năm, khi cô vừa hồi phục sau ca nâng mặt và vẫn còn chỉ khâu gần tai. Ông Phypers bị cáo buộc đã nắm chặt cánh tay cô trong khi cô đang hồi phục sau các cuộc phẫu thuật. Nữ diễn viên “Wild Things” nhấn mạnh rằng cơ thể cô “cực kỳ nhạy cảm” với đau đớn sau quá trình phẫu thuật kéo dài, khiến việc bị chồng nắm chặt gây ra nhiều đau đớn. Cô còn nhớ một sự việc vào tháng 4, khi cô thức dậy thấy ông Phypers đang siết chặt đầu cô bằng hai tay sau khi phát hiện tin nhắn trên điện thoại của cô.
Ông Phypers đã đệ đơn ly dị bà Richards vào ngày 7 tháng 7, viện dẫn những khác biệt không thể hòa giải và yêu cầu được hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, ông Phypers đã bác bỏ tất cả các cáo buộc bạo hành tinh thần hoặc thể chất, khẳng định chúng là “hoàn toàn sai sự thật và gây tổn thương sâu sắc.” Ông cũng đã yêu cầu Tòa án triệu tập cựu chồng của bà Richards là Charlie Sheen và ngôi sao “RHOBH” Brandi Glanville làm nhân chứng trong vụ kiện này, theo Fox News cho biết.